Khi FIFA cũng bó tay với...V-League

Thứ ba, ngày 10/06/2014 16:02 PM (GMT+7)
Còn vài hôm nữa quả bóng World Cup 2014 sẽ lăn. Mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất.
Bình luận 0

Mõ tôi mường tượng Ban tổ chức World Cup 2014 tiến hành họp báo về sự kiện thể thao mang tầm vóc toàn cầu này. Phóng viên các nơi tới tấp đặt câu hỏi. Ban tổ chức tới tấp trả lời. Cuối buổi họp báo, một phóng viên có vẻ rụt rè, hỏi:

- Nếu cầu thủ nào có hành vi bạo lực phi thể thao trên sân, thì ban tổ chức xử lý thế nào?

Ban tổ chức trả lời:

- Trên sân thì trọng tài xử lý, nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì thẻ vàng cảnh cáo, quá nặng thì thẻ đỏ đuổi khỏi sân.

- Nếu cầu thủ không chấp nhận, lại đánh nhau và đánh trọng tài, thì sao?

- Thì tùy trường hợp mà xử thua, treo giò, phạt tiền… và các hình thức phạt khác theo Luật Bóng đá và thể lệ của giải.

- Nếu phạt như thế mà lãnh đội và huấn luyện viên nổi khùng đòi bỏ giải, không thi đấu nữa, thì sao?

- Thực tế chúng tôi chưa gặp trường hợp nào như bạn vừa đề cập. Nhưng bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thuộc quốc tịch nào, nền bóng đá nào?

- Tôi thuộc quốc tịch Việt Nam, giải bóng đá V-League.

- Hiểu rồi, hiểu rồi. Cảm ơn bạn. Cuộc họp báo đến đây kết thúc. Gút-bai.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem