Khi tuyển Việt Nam khiến cổ động viên hụt hẫng

Lê Đức Thứ sáu, ngày 12/12/2014 18:59 PM (GMT+7)
Còn hơn nửa tháng nữa, năm 2014 mới khép lại nhưng với những CĐV bóng đá Việt Nam thì họ muốn tạo nên một lễ hội sớm, thậm chí còn vui hơn tết vào tối qua trên sân Mỹ Đình. 
Bình luận 0

Chứng kiến hình ảnh mọi con đường đổ về sân Mỹ Đình chật kín người với đồng phục áo đỏ sao vàng; rồi giây phút tất cả cùng hát vang bài Quốc ca hùng tráng, cùng nhau hô vang “Việt Nam” bất tận dễ liên tưởng tới khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng - thời điểm mà người người, nhà nhà cùng hướng tới những điều tốt đẹp nhất trong năm mới.

Trước giờ bóng lăn, chẳng ai tin đội tuyển Việt Nam có thể thất bại trong trận bán kết lượt về với Malaysia, chứ đừng nói tới chuyện “rơi vé” chung kết vào tay thầy trò HLV Dollah Salleh. Ấy vậy mà cái điều đó lại trở thành hiện thực.

img

Nhiều CĐV chắc vẫn chưa quên hình ảnh hàng dài người xếp hàng chờ qua cổng soát vé khi trận đấu chỉ còn khoảng 30 phút nữa là diễn ra. Trong số đó, có không ít người chấp nhận bỏ tiền triệu mua vé chợ đen nhưng vẫn không thể vào sân đúng giờ và càng không thể tìm chỗ ngồi như số ghi trên vé.

Vào sân muộn 20 phút, anh Vũ Duy Linh (36 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng vợ và 3 con hỏi: “Tỷ số là bao nhiêu hả bạn?” Câu trả lời: “2-0” - anh Linh cười hớn hở: “Phải thế chứ, Malaysia đá sao nổi mình, tôi nghĩ phải thắng 4-0 cơ”. Nhưng rồi nhìn lên bảng tỷ số, anh Linh mới ngỡ ngàng, mặt đang vui cười là thế, mà trong tích tắc hiện lên nỗi buồn khó tả như muốn khóc. Ngồi cạnh anh, 3 đứa con vẫn vui vẻ như thể Việt Nam đương nhiên vào chung kết, vui vẻ tạo dáng chụp ảnh.

Và rồi khi Công Vinh gỡ lại 1 bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, anh Linh lại nhảy cẫng lên ăn mừng như một đứa trẻ với bao hy vọng. Nhưng càng hy vọng nhiều, anh càng thất vọng bấy nhiêu khi kết thúc trận đấu. Rơm rớm nước mắt, anh Linh bày tỏ: “Không sao đâu, cầu thủ trẻ là thế mà. Khát khao, nhiệt huyết thật đấy nhưng cũng chưa đủ bản lĩnh vượt qua những trận cầu khó khăn. Bạn nhớ viết động viên các em nhé! Đừng nghĩ các em ý tiêu cực mà tội!”.

Chia tay anh Linh, rời khán đài sân Mỹ Đình, thương các cầu thủ 1, thì tôi cảm thấy thương người hâm mộ Việt Nam 10. Cứ như một trò đùa của số phận, cứ khi họ càng tin, càng hy vọng thì lại càng thất vọng. Đêm 11.12, còn bao nhiêu người như anh Linh rời sân Mỹ Đình mà phải gượng cười, ngậm bồ hòn làm ngọt (?!).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem