Khó tin: Thiên thần có thật?

Chủ nhật, ngày 10/03/2013 06:53 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Liệu thiên thần thực sự tồn tại? Một người Anh từng chụp được một tấm hình của “thiên thần nhỏ”. Nhưng các nhà khoa học chưa thể xác minh có thiên thần hay không…
Bình luận 0

Lâu nay, các nhà khoa học cho rằng thiên thần hay ông tiên, ông bụt, ác quỷ… chỉ là những nhân vật hư cấu, xuất hiện trong tôn giáo và văn hóa dân gian truyền thống, khi nhận thức con người về thế giới chưa thực sự phát triển. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi có rất nhiều người khẳng định đã từng được diện kiến thiên thần, được thiên thần cứu sống.

img

Lời kể của các nhân chứng

Ngày 8.9.2011, một phụ nữ Anh đã phát hiện và chụp được những tấm hình một “thiên thần nhỏ” ở ngay trong vườn nhà bà. Phyllis (55 tuổi, sống tại vùng Croydon ngoại ô phía nam nước Anh) cho hay, một buổi tối sau khi dùng bữa, bà và gia đình đi dạo chuyện trò trong vườn nhà và dùng máy ảnh cá nhân chụp quang cảnh xung quanh.

Thậm chí lúc đó bà cũng không để ý đến việc chọn bối cảnh và góc độ gì cả. Sau đó, khi đem những tấm hình đã chụp chuyển từ máy ảnh sang máy vi tính, bà và người nhà vô cùng bất ngờ khi phát hiện một sinh vật bé tí xíu đang “đậu” trên cành cây trong vườn. Phóng to để nhìn rõ hơn, mọi người đều sửng sốt: đó chính là “thiên thần nhỏ” với đôi cánh mỏng manh và thân hình phát ra ánh sáng mờ ảo như trong các câu chuyện cổ tích thủa ấu thơ Phyllis thường nghe mẹ kể. Khi nhìn gần, mọi người đều cho rằng đây chính là một “thiên thần nhỏ”. Phyllis cho hay tấm ảnh này thực sự đã khiến bà rất tò mò.

img
 
img
Ảnh chụp thiên thần nhỏ trong vườn cô Phyllis

Năm 2007, người ta chụp được hình giống như thiên thần trên bầu trời nơi Đức Giáo hoàng đang giảng đạo. Còn nhân chứng Tim Crane (34 tuổi) - doanh nhân ở Guildford (Anh)- kể lại chuyện anh được một thiên thần cứu mạng: "Chúng tôi chuẩn bị băng qua một con đường đông xe cộ ở London. Tôi nhìn về phía trái và không trông thấy xe, thế là cùng bạn gái qua đường. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai phải của tôi và kéo tôi ngược trở lại".

Đúng lúc ấy, một chiếc xe buýt lao tới chỉ cách Crane vài bước. Anh chưa kịp định thần thì bạn gái anh đã la lên vì sợ. "Sau đó cô ấy cho biết, không phải cô ấy kéo tôi lại, trong khi không có một ai khác ở đấy nữa cả" - anh kể tiếp. Crane thừa nhận không thể chứng minh sự việc, nhưng sự kiện ấy đã làm thay đổi thái độ của anh đối với cuộc đời: "Cuộc sống có nhiều điều kỳ diệu hơn là bạn tưởng”.

Vào năm 2008 tại bang North Carolina (Mỹ), một người phụ nữ tên là Colleen Banton tuyên bố: một thiên thần đã chữa lành bệnh cho con gái bà là Chelsea. Trong khi ngồi ở khu vực chờ của bệnh viện, bà Banton nhìn thấy một "đốm sáng" mặt trời xuất hiện thông qua một cửa sổ gần đó và tỏa sáng trong hành lang bên ngoài phòng bệnh.

Con gái bà đã phục hồi rất nhanh và bà Banton cho rằng đó là do thiên thần cứu giúp. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng những "đốm sáng" hắt lên từ cửa sổ do ánh nắng thì không có tác dụng gì trong việc phục hồi sức khỏe.

Nhân chứng khác là thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kirk ở bang Illinois. Sau 28 năm tranh đấu trên chính trường, năm 2012, Kirk bất ngờ rơi vào một cơn đột quỵ. Trên giường bệnh, ông quả quyết mình đã có một trải nghiệm khó tin - gặp thiên thần.

Theo lời ông kể lại, Kirk đã nhìn thấy một đường hầm tối có ánh sáng chói lòa ở phía cuối. Từ vầng hào quang ấy, một thiên thần đã xuất hiện, đi tới chân giường bệnh của Kirk và hỏi: “Ông có muốn đến với thế giới của chúng tôi?”. Lẽ dĩ nhiên câu trả lời của chính trị gia là không. Câu chuyện của ông càng có cơ sở hơn, khi bác sĩ trực tiếp điều trị cho Kirk, tiến sĩ Richard Fessler khẳng định tâm trí và suy nghĩ của Kirk hoàn toàn bình thường.

img
Ảnh chụp lại đốm sáng xuất hiện trong phòng bệnh của Chelsea

Lý giải của khoa học

Liên tiếp những câu chuyện của các nhân chứng khác nhau khiến giới chuyên gia không thể ngồi im. Họ lao vào các công trình nghiên cứu và tìm cách lý giải. Một trung tâm nghiên cứu về hiện tượng hồn thoát xác ở Los Angeles cho rằng: thiên thần không có thật mà chỉ tồn tại trong niềm tin của con người mà thôi.

Họ tiến hành thí nghiệm trên 30 tình nguyện viên nhằm giải thích hiện tượng “gặp thiên thần” mà các nhân chứng kể lại. Nhóm tình nguyện viên này được nghe kể về câu chuyện Elijah gặp thiên thần trong kinh thánh và được yêu cầu cố gắng tưởng tượng và hòa mình vào câu chuyện. Theo đó, Elijah bị lạc, ông đói lả và gục xuống một gốc cây chờ chết. Đúng lúc đó, một thiên thần hiện ra, cứu sống ông bằng rất nhiều đồ ăn. Elijah ăn xong và thiếp đi trong giấc ngủ còn thiên thần biến mất từ lúc nào không hay.

Chỉ sau một tuần thử nghiệm, 24 người trong số tình nguyện viên đã trải qua ít nhất một lần hiện tượng “Lucid dream”, 15 người mơ thấy mình gặp thiên thần giống như trong chuyện của Elijah và cứ ngỡ đó là thật. Kết quả ấy khiến các nhà khoa học tự tin rằng, có lẽ thiên thần vẫn chỉ là do sự tưởng tượng của con người.

Tuy nhiên, lý giải cũng vấp phải rất nhiều tranh cãi. Nhiều người nói rằng, nghiên cứu của trung tâm trên chỉ giải thích hiện tượng gặp thiên thần trong đêm, còn trong thực tế rất nhiều người gặp thiên thần giữa ban ngày, do vậy họ không thể mơ như trên được.

Do đó, cuộc tranh luận cho tới nay vẫn chưa đi tới hồi kết. Thiên thần có thật hay không, chưa ai có thể giải đáp. Nhưng hãy tin rằng, trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt - những "thiên thần" sống làm đẹp cho đời.

Theo Thế giới & Hội nhập

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem