Khóc
-
Văn Mai Hương đau đớn, hóa thân một cách trọn vẹn vào nhân vật cô gái với nỗi đau bị phản bội.
-
Trước khi về ngoại tôi đưa anh 3 triệu, được 10 ngày anh lại lên đưa mẹ con tôi về, tiền đã tiêu hết sạch, còn bảo tôi đưa thêm nhưng tôi không có. Anh thấy thế lăn ra khóc rồi đập hết bàn ghế, chửi tôi thậm tệ.
-
Trước mắt chị, người đàn ông bấy lâu đầu kề gối ấp đang buông lời lả lơi ong bướm với một cô sinh viên ngây thơ nào đó. Họ đang tán tỉnh nhau, đang cợt nhả với nhau, đang hẹn hò nhau khất lần qua ngày, và hôm nay, là lần cuối họ thống nhất.
-
Người thân của hành khách trên máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines la hét, gào khóc và ngất lịm sau khi nghe Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo về số phận chiếc máy bay này.
-
Bế đứa con 8 tháng tuổi ngóng tin ngoài cổng toà, khi biết Hồ Duy Trúc không được giảm án, cô gái ngã quỵ, vật vã khóc.
-
Phụ nữ, trót trao thân khi chưa lập gia đình, nhìn chung sẽ cắn rứt lương tâm, đau đớn, lắm khi còn cho rằng mình đáng ghê tởm biết bao nhiêu, cái nỗi ghê tởm chính bản thân tăng lên bội phần khi tình yêu chẳng có được kết cục đẹp.
-
Cậu bé Santiago Mendoza, chỉ 8 tháng tuổi nhưng đã nặng tới gần 20kg mới đây đã được “cứu thoát” nhờ một tổ chức từ thiện và hiện đang trải qua các phương pháp điều trị căn bệnh béo phì.
-
Những đứa con gái mà tôi tiếp xúc, tôi tin rằng chúng cũng chẳng khác nào mẹ tôi. Nếu sau này có đẻ ra một đứa con như tôi, chúng nó cũng sẽ đánh con không thương tiếc cho mà xem.
-
Đàn ông không dễ gì khóc trước mặt người khác, nhưng Maxi Lopez đã thừa nhận rằng anh đã mất bao nhiêu đêm mất ngủ khóc thầm vì nhớ vợ thương con.
-
Măc dù được bố mẹ bế bồng hoặc cồng kênh nhưng khi bị hàng nghìn người xô đẩy lấn, nhiều em bé sợ khóc thét tại cổng vào sân động TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) chiều nay, 15.3.