Không Champions League trên VTV, fan Việt điêu đứng

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ năm, ngày 20/08/2015 15:05 PM (GMT+7)
Mới đây, fanpage Facebook VTV3 đã đăng tải một status để thông báo về việc không đạt được thỏa thuận mua bản quyền phát sóng Champions League mùa giải 2015-2016. Điều này khiến rất nhiều NHM bóng đá ở Việt Nam cảm thấy hụt hẫng, tiếc nuối và thậm chí là nổi giận.
Bình luận 0

Cách đây chưa lâu, nhiều NHM bóng đá tại Việt Nam đã nghi ngờ về việc Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) thất bại trong việc mua bản quyền phát sóng Champions League ở 3 mùa giải 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là vì họ phải xem trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Barcelona và Sevilla qua các kênh nước ngoài trên mạng Internet, thay vì ngồi trước màn hình tivi và xem trận cầu đỉnh cao này trên VTV3 như mọi năm.

Mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn khi NHM bóng đá tại Việt Nam lại tiếp tục phải vất vả truy cập mạng Internet để tìm xem trực tiếp loạt trận lượt đi vòng play-off Champions League diễn ra vào rạng sáng qua (19.8). Bởi vì, không một kênh nào của VTV thu sóng các trận cầu này, trong đó có cả trận đấu tâm điểm giữa M.U và CLB Brugge. Thậm chí, ngay cả K+ thời điểm đó cũng chỉ phát sóng lại một số màn so tài diễn ra từ cuối tuần trước.

img

NHM bóng đá ở Việt Nam rất thất vọng về việc VTV không mua được bản quyền phát sóng Champions League.

Trước thềm loạt trận play-off Champions League thứ nhất diễn ra, fanpage trên mạng xã hội Facebook của VTV3 đã ra thông báo về vấn đề không đạt được thỏa thuận mua bản quyền phát sóng Champions League mùa giải 2015-2016 khi đăng tải 1 status: “Ad (người quản lý) rất hiểu tâm trạng của các khán giả hâm mộ cup C1. Xin các bạn bình tĩnh không nóng nảy. VTV đã cố gắng hết sức rồi nhưng không đạt được thỏa thuận mua bản quyền. Mong các bạn thông cảm cho VTV. Còn tình yêu với bóng đá C1 thì các bạn xem ở nhiều nguồn khác nhé !”

Ngay sau khi nhận được thông báo trên, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá tại Việt Nam đã bày tỏ sự tiếc nuối, hụt hẫng. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến thẳng thừng chỉ trích việc VTV3 là một trong những kênh lớn nhất Việt Nam mà không đủ tiền mua bản quyền Champions League.

img

Ý kiến của một số fan hâm mộ bóng đá tại Việt Nam trên mạng xã hội Facebook.

Điển hình, một bạn có nickname Kaizz đã bình luận: “Rất nhiều người xem Champions League qua VTV3, vậy tại sao VTV lại không mua bản quyền? Chẳng lẽ, tiền quảng cáo không bù nổi tiền bản quyền?". Trong khi đó, một bạn khác có nickname là Máy Sấy Tóc lại chia sẻ: “Nhà nghèo, chỉ biết xem bóng đá qua VTV3. Có món đặc sản C1 chờ mãi mới sắp được ăn, giờ lại thông báo không mua được bản quyền. Buồn quá!”.

Cũng trên mạng xã hội Facebook, một bạn có nickname Vân Thiên không thể giấu cơn tức giận với việc VTV không mua bản quyền phát sóng Champions League mùa này khi đăng tải một status: “Không có C1 thì VTV3 còn làm được cái gì? Làm ăn thế này thì chán quá VTV à! Việt Nam mình đâu phải ai cũng giàu để bỏ tiền ra mà bắt cáp”.

Còn bạn Tung Wowy lại nhận định: “Haizzz! Thật sự thì việc xem bóng đá bây giờ không còn quá khó khăn nữa rồi. Thế nhưng, thức dậy vào 1h45 các ngày thứ 4,thứ 5 bật tivi rồi cùng bạn bè thưởng thức cúp C1 trên sóng vtv3 nó đã đi vào nếp sống của NHM trái bóng tròn rồi. Đột ngột phải thay đổi thói quen thấy nó thấy cứ hụt hẫng như thế nào ấy!”

Tuy nhiên, cũng có khá nhiều ý kiến tỏ ra đồng cảm với VTV về việc không mua được bản quyền phát sóng Champions League. Cụ thể, một bạn có nickname Nguyễn Thu đã chia sẻ: “Các bạn không nên phản ứng thái quá. Giá cả bản quyền quá đắt thì VTV sao mua nổi. VTV vẫn phải độc lập về tài chính mà. Buồn, nhưng vẫn thông cảm cho nhà đài. Cố được phải cố hết sức nha VTV!”

Chia sẻ trên một tờ báo mạng, độc giả có tên Long Phan đã tỏ ra khá buồn nhưng vẫn bông đùa: “VTV không có bản quyền thì đành chịu thôi chứ biết sao bây giờ. Thôi thì đành đợi đến 1h45 rồi mở máy tính ra xem vậy! Biết đâu, xem hết mùa C1 này lại học được cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga nữa ấy chứ.”

Trên mạng xã hội Twitter, rất nhiều nickname đã đăng tải những status với tâm trạng rất buồn vì không được xem Champions League mùa này trên VTV3. Điển hình, một bạn có nickname BeBongBong chia sẻ: “Buồn quá! VTV không mua được bản quyền C1 thì biết xem ở đâu đây trời. Mở máy tính ra xem thì toàn kênh nước ngoài, mà mình có biết ngoại ngữ nào đâu. Cứ nghe và xem vậy thôi chứ nhiều khi chẳng biết ai đang cầm bóng nữa. Chán quá, cố mua bản quyền đi VTV ơi!”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem