Không có chủ đề

Chủ nhật, ngày 04/08/2013 00:13 AM (GMT+7)
Bình luận 0
Mở đầu “buổi sinh hoạt” (cứ gọi thế cho sang trọng) một ông cầm tờ báo NTNN của Hội Nông dân đọc bức thư của ông Sơn gửi Bộ trưởng NNPTNT. Ông này không có khiếu, đọc ê a, bị phản đối:
- Thôi, ông không phải đọc nữa, chúng tôi biết hết rồi, chuyện nhà nông làm nông không đủ sống ai hiểu hơn nông dân ta. Có lẽ bác Bộ trưởng còn chưa sâu sát nên ông này mới ta thán nỗi khổ của người trồng lúa với Bộ trưởng.
- Nói thế! Bộ trưởng biết thừa. Bác ấy vừa chỉ thị các địa phương báo cáo tình hình nông dân bỏ ruộng trước ngày 10.8.2013, sắp biết con số đầy đủ.
- Hình như trong văn bản có câu: Gần đây qua phản ánh của các phương tiện truyền thông nông dân nhiều nơi trả, bỏ ruộng… Cũng là báo đài họ nói trước đấy, chứ Bộ đâu có số liệu gì, còn đang chờ thống kê.
- Việc của trên để trên quyết, “gái goá lo việc triều đình” làm gì.
- Chúng tôi không lo việc triều đình, mà có lo cũng chẳng ai cho phép lo. Chúng tôi chỉ muốn triều đình quyết vụ này thế nào thôi.
- Cứ như trong thư ông Sơn- Long An thì người trồng lúa ở quê ông mỗi tháng chỉ thu nhập 355.000 đồng, trong khi đó công nhân làm thuê ở các công ty lương mỗi tháng được những 2 triệu rưỡi, lại còn tiền thưởng và các thứ tiền bảo hiểm. Nhà nào có người làm thợ còn đủ ăn, chỉ làm ruộng là không đủ trả nợ ngân hàng.
- Nói thế! Công nhân họ còn kêu ra rả như cuốc lương không đủ sống. Hai vợ chồng làm thợ, có một đứa con phải gửi trẻ, uống sữa là bố mẹ chỉ có cơm rau dài theo năm tháng.
Cụ lão nông nãy giờ nghe “thảo luận hội trường”, lên tiếng:
- Ơ hay, các vị tranh luận làm gì chuyện đã hai 5 rõ 10. So sánh nông dân với công nhân càng như đôi đũa lệch.
- Không lệch đâu cụ ơi! Khổ bằng nhau cả đấy.
- Lão nhớ ngày xưa các cụ có câu: “Nhất sĩ, nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ”.
- Hehe! Ông già Khốttabít ơi, sĩ người ta bây giờ hết sạch không còn hạt gạo VN nào thì họ ăn gạo Thái, gạo Nhật, còn hàng trăm thứ mì phở bún bánh.
- Bằng thế nào ăn cơm gạo mới. Bún bánh họ đang nhuộm thuốc phát quang, trắng long lanh, ăn vào độc tố đấy. Chắc lại là thuốc Trung Quốc thôi.
- Cái gì cũng Trung Quốc, nay mới thêm cá tầm Trung Quốc, người ta nói buôn cá tầm lãi ngang buôn ma túy. Chẳng qua là giá rẻ chưa bằng nửa giá ta.
- Họ nuôi thế nào mà tài nhỉ, giá thành như thế sao ta không sang học tập về nuôi bán cho dân. Em xin thưa mới chỉ được xem tivi chứ chưa biết hương vị con cá tầm nó “nem công chả phượng” thế nào…
- Thôi đi các ông, lan man đi lạc chủ đề rồi đấy.
- Bác này buồn cười, anh em mình ngồi gốc đa buôn đủ thứ chuyện, có đề đóm gì đâu mà có… chủ đề. Hehe!
Lý Lão Làng ( Lý Lão Làng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem