Không về ăn Tết bên gia đình, du học sinh làm MV cho vơi nỗi nhớ nhà

M.T Thứ hai, ngày 27/01/2020 15:20 PM (GMT+7)
“Dẫu đôi chân có sải bước đi muôn nơi, thì Tết đoàn viên vẫn luôn là lúc để ta quay trở về….”, đó chính là những lời muốn nói từ những du học sinh đang đón Tết xa nhà cho tới những tâm sự của những người con sống xa xứ.  
Bình luận 0

Chỉ cần nghe đâu đó một chữ “Xuân” hay nhìn đâu đó một hình ảnh gắn liền với bánh chưng bánh tét, chậu mai, cành đào,… là bất cứ một ai là người Việt điều nghĩ ngay về Tết, nghĩ về bữa cơm giao thừa cuối năm sum họp ấm cúng bên gia đình. Nhưng với những du học sinh sống xa nhà, Tết được ở bên cạnh bên gia đình, được nghe tiếng mẹ gọi, được nghe tiếng ba nhờ dọn nhà, và được tận tay nhận phong bao lì xì trong đêm 30 đã trở thành điều xa xỉ.

“Năm sau con về”, hay “sang năm con sẽ về”,… cứ như thế 2 năm trôi qua, thậm chí 3 năm, nhiều du học sinh đang theo học tại Hà Lan không có dịp trở về quê nhà đón cái Tết đầm ấm bên ba mẹ.  

img

Công Anh - du học sinh đang theo học tại Hà Lan - tâm sự: “Trải qua 2 cái Tết xa nhà, tôi cũng đã phần nào hiểu được cảm giác nhớ gia đình và cô đơn là như thế nào mỗi dịp Tết về. Chính vì lý do đó, tôi muốn nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 kết hợp với các bạn khác thực hiện 1 MV nho nhỏ với mục đích mang lại một không khí Tết đến gần hơn với những bạn du học sinh ở Hà Lan nói riêng và các bạn du học sinh nói chung. MV này vừa để gửi gắm tâm sự, vừa để ghi dấu lại những kỷ niệm của tuổi trẻ nên chúng tôi  quyết định thực hiện  trước thời khắc giao thừa”.

Để thực hiện được MV, cả Công Anh và các bạn du học sinh tại thành phố Leeuwarden (Hà Lan) đã phải mất một khoảng thời gian khá dài từ khi vận động các bạn có thể cộng tác cùng nhau, đặc biệt là sắp xếp và cân đối được thời gian của mỗi bạn, vì hầu như các du học sinh vừa bận học cuối kì lại vừa bận đi làm thêm trang trải chi phí sinh hoạt.

img

"Tết này con về" xuất phát từ chính tâm sự của một người con xa xứ.

Một trong những khó khăn khác từ việc cho ra một sản phẩm hoàn thiện chính là trang thiết bị và cơ sở vật chất, tất cả đều được thuê mượn. Đổi lại, hầu như các bạn du học sinh lại nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía trường đại học và từ các kiều bào Việt đang sinh sống tại Hà Lan.

"Tết này con về" xuất phát từ chính tâm sự của một người con xa xứ. Mỗi người một hoàn cảnh, có bạn bận thi, có bạn tiết kiệm tiền để đóng học phí cho kì mới (vì chi phí mỗi lần về khá cao), có bạn lại cố gắng làm thêm… Thế nhưng trái tim của họ thì luôn hướng về quê hương và gia đình.

img

Tết với những người ở Việt Nam là nghỉ ngơi, nhưng Tết với các bạn du học sinh là nỗi nhớ nhà da diết. Tết phương xa với du học sinh vỏn vẹn vài ba món ăn cổ truyền đủ đầy, dăm ba câu chuyện chia sẻ cùng bạn bè thân hữu rồi ai lại về nhà nấy để chuẩn bị cho ngày hôm sau bình thường như bao ngày giữa nơi đất khách quê người.

Thế nhưng qua MV này, Tết vẫn luôn ấm áp và đong đầy trong trái tim của mỗi người giữa trời đông Hà Lan 0 độ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem