Kiện người yêu cũ vì ăn cắp ...tinh trùng

Thứ hai, ngày 04/03/2013 06:28 AM (GMT+7)
Theo hãng tin ABC, ông Layne Hardin (bang Louisiana, Mỹ) vừa đệ đơn kiện người yêu cũ Toby Devall đã ăn cắp…tinh trùng.
Bình luận 0

Luật sư Cade Bernsen, đại diện cho nguyên đơn Hardin, 44 tuổi, cáo buộc cô Devall, đã lừa ngân hàng tinh trùng, nơi thân chủ của mình gửi tinh trùng, để lấy tinh trùng rồi sau đó đến một bệnh viện để thụ tinh nhân tạo, mang thai, sinh con trai hiện đã 2 tuổi. Hardin cũng cáo buộc ngân hàng tinh trùng và bệnh viện liên quan đến vụ việc trên đã lơi lỏng trong việc bảo vệ.

img
Ông Layne Hardin. Ảnh: ABC News.

Hardin có thể sẽ phải trả tiền nuôi dưỡng cậu con trai, kết quả của việc thụ tinh nhân tạo do người yêu cũ đã tự ý qua mặt ngân hàng tinh trùng và bệnh viện khi chưa được sự cho phép của Hardin. Hardin chia sẻ ông đã bị sốc khi phát hiện sự việc.

Ngân hàng tinh trùng để xảy ra sự việc trên chưa đưa ra bình luận, nhưng luật sư của Hardin nói ngân hàng này đã phạm luật khi trao các ống đựng tinh trùng cho Devall mà không được phép của Hardin.

Năm 2002, Hardin và người yêu hồi đó là Katherine LeBlanc, 40 tuổi quyết định gửi tinh trùng của Hardin và ngân hàng tinh trùng sau khi sinh được cậu con trai nay đã 12 tuổi. Sau đó Hardin quyết định triệt sản.

Đây là vụ kiện ăn cắp tinh trùng thứ hai ở Mỹ. Năm 2011, Joe Pressil ở bang Texas cũng kiện người yêu cũ và một trung tâm sinh sản với cáo buộc cô đã dùng tinh trùng của ông để mang thai mà không được ông cho phép.

Theo Tiền Phong 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem