Kinh hãi giết người dã man từ "cầm đồ thuốc độc"

Thứ ba, ngày 05/10/2010 11:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những ngày cuối tháng 9, dư luận bàng hoàng khi hay tin ông Đinh Văn Nên (56 tuổi, làng Tà Cơm, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) bị 4 thanh niên trong làng dùng gậy đánh chết vì nghi ông có “đồ độc”.
Bình luận 0

Xót xa là những vụ giết người dã man này không phải hiếm ở những ngôi làng Hrê tại miền tây Quảng Ngãi.

Đồ độc mà các thầy cúng làm để dọa người khác bị công an thu giữ.
Đồ độc mà các thầy cúng làm để dọa người khác bị công an thu giữ.

Xao xác vùng quê núi

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy- Nguyễn Ích Long kể: Chiều 24-9, ông Nên đang nằm ngủ trong nhà thì 4 thanh niên trong làng đạp cửa xông vào dùng gậy đập liên tục cho đến khi ông chết mới bỏ đi. Để đánh lạc hướng điều tra, 4 thanh niên lấy thuốc chuột đổ lên thi thể ông Nên.

Sáng 25-9, anh Đinh Văn Khăn từ huyện kế bên về nhà thăm cha, thấy cha chết trên người nồng nặc mùi thuốc BVTV, anh nghĩ cha tự vẫn, liền báo chính quyền và chuẩn bị mai táng. Công an huyện Sơn Hà và tỉnh đến hiện trường, thấy khả nghi nên khám nghiệm tử thi và phát hiện ông Nên chết do bị đánh. Ngay sau đó 4 hung thủ đã bị bắt.

Anh Đinh Văn Hường – Chủ tịch Hội ND xã Sơn Thủy, cho biết, con gái, con trai ông Nên lập gia đình và ở xa. Bao nhiêu năm nay ông ở một mình. Ban ngày uống rượu. Ban đêm đi lang thang, nói nhảm đủ thứ chuyện. Dân làng nhiều lần nhắc nhở nhưng ông vẫn không bỏ tính đó nên làng nghi ông Nên phải có “đồ độc” trong người mới... bản lĩnh như vậy.

Tháng 12-2009, cả làng Tà Cơm sợ ông Nên ém “đồ độc” nên kéo đến ném đá, đập phá tan hoang nhà ông. "Bọn tui phải dọn dẹp nhà kho của xã cho ông Nên ở. Cán bộ Đảng, chính quyền, hội đoàn thể đi vận động bà con không đánh ông Nên. Sau 2 tháng thấy tình hình yên ổn, mới làm nhà cho ông Nên và đưa ông về ở, ai ngờ..."– anh Hường thở dài.

Đinh Văn Tranh - 1 trong 4 thanh niên giết hại ông Nên.
Đinh Văn Tranh - 1 trong 4 thanh niên giết hại ông Nên.

Những án mạng nhức nhối

Chuyến công tác ở huyện Ba Tơ cách đây vài tháng, tôi được già làng xã Ba Dinh tên là Phạm Văn Lân (82 tuổi) kể những câu chuyện nhức nhối xảy ra ở nơi này.

Thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1975-1995, các huyện miền núi Quảng Ngãi xảy ra 121 vụ nghi “cầm đồ thuốc độc”, làm chết hàng chục người. Đây mới là những vụ chính quyền biết. Riêng huyện Ba Tơ, năm 1999-2009 có 61 vụ nghi “cầm đồ độc”, với 67 người bị nghi kỵ, 3 người chết. Hàng chục người phải bỏ quê đi nơi khác sinh sống...

"Cũng tại thằng Phạm Văn Hâm ở thôn Đồng Dinh. Nó uống rượu say rồi cầm một khoanh dây rừng đến nhà Phạm Văn Vát trong thôn doạ là mình có đồ thuốc độc. 8 thằng con của thằng Vát lo sợ gia đình bị hại nên rủ nhau đến nhà thằng Hâm "hỏi tội".

May già biết được nên kịp thời ngăn chặn. Già phải nhờ cán bộ thôn, công an xã và mấy già làng đến, mời hai bên gia đình giải quyết. Nếu không bây giờ thằng Hâm chắc đi theo thằng Xa rồi”- già Lân kể.

Phạm Văn Xa ở làng Gòi Khôn, xã Ba Dinh, xuất ngũ về làng đi buôn trâu. Để mua được giá rẻ, Xa nói xa nói gần rằng mình có “đồ thuốc độc”. Đến lúc mấy con trâu của người làng Gò Khôn tự dưng lăn đùng ra chết thì sự nghi ngờ Xa bùng phát.

Cả làng Gò Khôn kéo đến đánh Xa gần chết. Chính quyền, công an địa phương kịp thời can thiệp. Nhưng chỉ được mấy tháng, Xa bị một số người trong làng giết chết.

Cách đây không lâu, ông Đinh Hà Roan (50 tuổi) ở làng Riềng, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà bị thanh niên trong làng đánh chết vì nghi có “đồ thuốc độc”. Chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ (Sơn Hà) - Đinh Văn Nhoè, cho biết: 5 trong 8 thanh niên đánh chết ông Roan là cháu gọi ông Roan bằng chú và cậu ruột.

Hàn Nhân (Hàn Nhân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem