Kinh hoàng số người chết vì động đất ở Afghanistan tăng cao chóng mặt, mưa gió ngăn nỗ lực cứu hộ

Phương Đăng (theo NYT) Thứ năm, ngày 23/06/2022 10:00 AM (GMT+7)
Các quan chức cho biết, hơn 1.000 người đã chết và 1.600 người khác bị thương sau trận động đất kinh hoàng nhất trong 20 năm qua ở Afghanistan - giáng một đòn đau đớn vào quốc gia Nam Á vốn đang phải vật lộn với khủng hoảng kinh tế và nhân đạo sau khi Taliban giành quyền tiếp quản đất nước vào tháng 8 năm ngoái.
Bình luận 0
Kinh hoàng số người chết vì động đất ở Afghanistan tăng cao chóng mặt, mưa gió ngăn nỗ lực cứu hộ - Ảnh 1.

Các binh sĩ và quan chức Trăng lưỡi liềm đỏ làm công tác cứu hộ động đất ở tỉnh Paktika, Afghanistan hôm thứ Tư. Ảnh AP

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận đông đất chết chóc nhất trong hai thập kỷ qua ở Afghanistan cách thành phố Khost ở phía đông nam của đất nước khoảng 28 km về hướng tây nam. Trận động đất mạnh 6,1 độ richter và có độ sâu khoảng 6km. Gánh thiệt hại nặng nhất là tỉnh Paktika của Afghanistan, nằm dọc theo biên giới với Pakistan.

Awal Khan Zadran, một bác sĩ ở quận Urgun của Paktika cho biết: “Gần như tất cả các bệnh viện nhà nước và tư nhân trong tỉnh đều đã quá tải. Một số người bị thương được đưa đến Kabul, thủ đô Afghanistan bằng trực thăng và nhiều người khác được chuyển đến các tỉnh lân cận".

Đây là thảm kịch mới nhất trong một loạt thảm kịch ập xuống Afghanistan khi Taliban giành quyền tiếp quản đất nước vào mùa hè năm ngoái. Trong những tháng sau từ đó, Afghanistan đã phải vật lộn với nạn đói lan rộng, hạn hán nghiêm trọng, các cuộc tấn công của Nhà nước Hồi giáo tự xưng và thêm khủng hoảng kinh tế đã phá vỡ mọi mặt của xã hội Afghanistan, theo New York Times.

Trận động đất hôm thứ Tư 22/6 chỉ làm chồng chất thêm sự đau khổ của người dân ở đất nước Nam Á.

Sarhadi Khosti, 26 tuổi, sống ở huyện Sperah, tỉnh Khost, cho biết anh bị đánh thức sau 1 giờ sáng vì động đất rung lắc mạnh và thấy nhiều ngôi nhà - đặc biệt là những ngôi nhà làm bằng đất sét hoặc gỗ - đã bị phá hủy hoàn toàn.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn đang miệt mài đưa những người thiệt mạng hoặc bị thương ra khỏi đống đổ nát", Khosti nói.

Một cư dân địa phương tên Fatima - người sống sót sau trận động đất kinh hoàng chia sẻ: "Tôi và các con đã hét lên. Một trong những căn phòng của chúng tôi bị phá hủy. Hàng xóm của chúng tôi cũng la hét".

"Có rất nhiều người chết và bị thương. Chúng tôi được đưa tới bệnh viện. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều thi thể", cư dân khác tên là Faisal cho biết.

Raees Hozaifa, Giám đốc thông tin và văn hóa của tỉnh Paktika, miền đông nước này, cho biết ít nhất 1.000 người ở tỉnh này thiệt mạng trong khi 1.500 người khác bị thương vì động đất đồng thời cảnh báo con số thương vong vẫn sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Kinh hoàng số người chết vì động đất ở Afghanistan tăng cao chóng mặt, mưa gió ngăn nỗ lực cứu hộ - Ảnh 2.

Người bị thương tràn ngập trong các bệnh viện.

Các cư dân địa phương biết, một trận mưa lớn sau động đất đã xóa sổ hoàn toàn ít nhất một ngôi làng, và hàng trăm người đang bị mắc kẹt dưới những ngôi nhà bị sập.

Tại tỉnh Khost, ông Shabir Ahmad Osmani, Giám đốc thông tin và văn hóa cho biết, 40 người đã chết ở đây và hơn 100 người bị thương.

Các cơ quan phản ứng hỗ trợ của Liên Hợp Quốc cho biết, các nỗ lực tìm kiếm và các nạn nhân vẫn được tiếp tục, nhưng mưa to gió lớn đã ngăn cản máy bay trực thăng hạ cánh, do đó, thương vong có khả năng tiếp tục tăng cao.

Mohammad Almas, người đứng đầu một tổ chức từ thiện ở Afghanistan hoạt động trong khu vực, cho biết ông ước tính số người chết sẽ tăng cao, vì các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất cách xa bệnh viện, đường xá đi lại khó khăn, hơn nữa trận động đất xảy ra vào ban đêm, khi hầu hết mọi người đang say ngủ trong nhà.

Thậm chí, có gia đình có tới 17 thành viên đều thiệt mạng. Ông Almas, người đang ở Pakistan nói rằng hơn 25 ngôi làng gần như bị phá hủy hoàn toàn, bao gồm trường học, nhà thờ Hồi giáo và nhà cửa.

Kinh hoàng số người chết vì động đất ở Afghanistan tăng cao chóng mặt, mưa gió ngăn nỗ lực cứu hộ - Ảnh 3.

Người dân địa phương đang gấp rút đưa người bị thương khỏi các đống đổ nát. Ảnh AP

Với địa hình chủ yếu là rừng, đồi núi và nhiều khu vực không thể tiếp cận, tỉnh Paktika là một trong những vùng lạc hậu nhất của Afghanistan.

Đây cũng là một trong những tỉnh nghèo nhất ở Afghanistan, với dân cư ở một số khu vực vẫn sống trong những ngôi nhà bằng đất sét.

Chính phủ Taliban hôm thứ Tư 22/6 đã kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan. Tổng thống Biden đã chỉ đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và các bộ phận khác của chính quyền đánh giá cách có thể giúp Afghanistan tốt nhất sau trận động đất, Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia tại Nhà Trắng cho biết.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục hỗ trợ các yêu cầu của người dân Afghanistan khi chúng tôi sát cánh cùng họ trong và sau thảm kịch khủng khiếp này”, ông Sullivan tuyên bố.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem