Tòa tháp cao 115 m với những đường vòng xoắn xoay quanh trụ cột. Có người thấy nó giống như đường chạy của tàu lượn siêu tốc, có người lại cho rằng nó là “đối thủ đáng gờm” của tháp Eiffel ở Paris. Một người lại bình luận rằng trông nó như hàng rào mắt cáo, nhìn nhức cả mắt.
Tòa tháp kỳ cục này là chủ đề “châm chọc” của các tờ báo lá cải tại Anh.
Nhưng trong con mắt của họa sĩ Anish Kapoor vầ kỹ sư Cecil Balmond – người thiết kế ra nó, thì trông nó rất đẹp. Họ làm nó mô phỏng theo “những đường cong của vũ trụ”.
Họa sĩ Anish Kapoor “lý luận” rằng: “Đó là kết cấu mang tính đột phá. Cần phải làm gì đó để thay đổi quan niệm về cái đẹp. Trước đây, tháp Eiffel khi mới hoàn thành, cũng bị chê là “rất xấu” đấy thôi”.
Ông Anish Kapoor cho rằng “tòa tháp xoắn tít” có giá trị thật sự nằm ở bên trong. Đến năm 2014, nó sẽ trở thành một phần trong Công viên Olympic London 2012.
Cẩm Mai
Theo DM
Vui lòng nhập nội dung bình luận.