Kỹ sư xây dựng
-
Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng, anh Nguyễn Văn Nam (SN 1987) ở xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) xin vào làm cho một công ty xây dựng với mức lương cao. Thế nhưng, một ngày đẹp trời, anh Nam quyết định bỏ phố về quê trồng dưa lưới, trồng dưa vàng công nghệ cao, mang lại thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.
-
Dù đang có một công việc mơ ước với mức thu nhập khá cao ở Nhật Bản, chàng trai tỉnh Đắk Nông này vẫn quyết định bỏ việc về quê lập nghiệp bằng mô hình trang trại trồng hoa hồng, cho thu nhập lên tới gần 1 tỷ đồng mỗi năm.
-
Đây là lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam, ngành kỹ thuật thang máy chính thức được đưa vào chương trình đào tạo.
-
Cái tên Thạch rau câu Long Hải từ lâu đã trở nên khá quen thuộc với người tiêu dùng khắp cả nước và đã trở thành thương hiệu quốc gia, nhưng ít ai biết rằng, người làm nên thương hiệu nổi tiếng đó là một doanh nhân có phong cách hết sức bình dị, chân thành.
-
Nam kỹ sư khống chế, hiếp dâm cô giáo mầm non là người yêu của mình rồi bóp cổ nạn nhân đến chết. Ở vụ án khác, do ghen tuông, gã đàn ông lấy axit để hủy hoại nhan sắc người tình.
-
Sau khi tốt nghiệp Đại học Xây dựng, anh Vũ Văn Ba làm việc tại Hà Nội. Thu nhập không ổn định, lại xa quê nên năm 2016 anh quyết định về quê lập nghiệp với nghề trồng đào tại tổ 9, phường Hoàng Diệu (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình).
-
Cùng là thạc sĩ công nghệ sinh học và có tình yêu đặc biệt đối với cây nấm, 2 anh Nguyễn Trương Kiến Khương, Nguyễn Hữu Văn và bạn là kỹ sư xây dựng Phạm Tuấn Đạt đã từ bỏ công việc đang ổn định để thành lập một hợp tác xã trồng nấm rơm ở ấp Vàm, xã Thiện Tâm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
-
Ông Lê Văn Sinh, vừa được điều động từ chức Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cách đây 4 ngày (17/8) sang làm Phó Bí thư huyện Núi Thành và chiều nay đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện này với số phiếu 34/35.
-
Lê Văn Vương dành nhiều thời gian lăn lộn trên rẫy để thuyết phục nông dân tin và thay đổi thói quen canh tác truyền thống sang mô hình organic.
-
Là một kỹ sư xây dựng tại công ty Sông Đà (Hà Nội) với một mức lương ổn định, chàng trai sinh năm 1985 đã bất ngờ bỏ việc về quê hương Ninh Bình xây dựng mô hình trồng rau sạch.