Kỹ sư giết người yêu và màn tạt axit của gã đàn ông

Theo VNN Chủ nhật, ngày 03/01/2021 11:06 AM (GMT+7)
Nam kỹ sư khống chế, hiếp dâm cô giáo mầm non là người yêu của mình rồi bóp cổ nạn nhân đến chết. Ở vụ án khác, do ghen tuông, gã đàn ông lấy axit để hủy hoại nhan sắc người tình.
Bình luận 0

Tháng 12/2020, TAND TP Vĩnh Long và TAND tỉnh Vĩnh Long liên tiếp xét xử 2 vụ án liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Điểm chung ở cả hai vụ án này là người đàn ông đều có hành vi bạo lực khi người phụ nữ muốn chia tay.

Hiếp dâm, giết chết người yêu là cô giáo mầm non

Năm 2012, chị N.T.C.T. (27 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) và Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm (28 tuổi, ngụ huyện Tam Bình Vĩnh Long - kỹ sư xây dựng) quen biết nhau. Hai năm sau, cả hai nảy sinh tình cảm và thuê nhà trọ ở xã Hoà Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long, và sống chung như vợ chồng.

Trong thời gian này, Khiêm đi học đại học ở Sài Gòn, còn T. học cao đẳng sư phạm mầm non tại Vĩnh Long.

Kỹ sư giết người yêu và màn tạt axit của gã đàn ông - Ảnh 1.

Huỳnh Nguyễn Thiện Khiêm tại toà.

Năm 2019, Khiêm tốt nghiệp đại học, có trong tay tấm bằng kỹ sư xây dựng nên dễ dàng xin được việc tại một công ty trang trí nội thất và được phân công về giám sát công trình xây dựng trường học ở huyện Phú Tân (An Giang).

Song, T. học xong lại không xin được việc, phải đi làm công nhân trong khu công nghiệp Hoà Phú.

Lúc rảnh, Khiêm từ An Giang về Vĩnh Long thăm người yêu. Còn T. trong lúc làm công nhân đã nảy sinh tình cảm với thanh niên khác, việc này Khiêm không biết. Làm công nhân được một thời gian thì T. xin đi dạy cho một trường mầm non ở Cần Thơ.

Đầu năm 2020, Khiêm cùng T. xin phép gia đình hai bên cho kết hôn và được đồng ý. Bất ngờ, sau đó, gia đình Khiêm hoãn chuyện đám cưới lại.

Lúc này, T. trách Khiêm không lo được cho mình nên yêu cầu chia tay. Cùng lúc, Khiêm phát hiện chuyện T. quen với người khác nên đòi chia tay mình.

T. công khai mối quan hệ với nam thanh niên khác, yêu cầu Khiêm chia tay mình để cô đi lấy chồng. Khiêm không đồng ý và vẫn tới phòng trọ gặp T.

Ngày 8/6/2020, Khiêm đến phòng trọ của T. để lấy quần áo và đòi quan hệ tình dục với người yêu, nhưng không được đồng ý.

Khiêm khống chế, dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân chỉ còn phản ứng yếu ớt. Sau khi xâm hại nạn nhân, Khiêm nghĩ T. tỉnh lại cũng bỏ đi theo người khác nên gã tiếp tục bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

Sau khi gây án, Khiêm hối hận và dùng nhiều cách để tự sát cùng chết theo T. Khiêm mặc quần áo mới, trang điểm cho người yêu. Sau đó, người đàn ông này viết thư để lại cho gia đình rồi dùng điện, uống thuốc ngủ, dùng dao để tự sát nhưng bất thành.

Kỹ sư giết người yêu và màn tạt axit của gã đàn ông - Ảnh 2.

Nhà trọ nơi Khiêm sát hại người yêu.

Khoảng 5h ngày 9/6/2020, Khiêm tỉnh lại, biết mình chưa chết nên gã gọi điện cho công an trình báo vụ việc.

Công an đến hiện trường đưa Khiêm đi cấp cứu. Sau khi hồi phục, Khiêm đã thành khẩn khai báo với cơ quan chức năng. Nghi phạm bị khởi tố, truy tố tội Giết người và Hiếp dâm.

Ngày 4/12/2020, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên bị cáo Khiêm 12 năm tù cho hai tội danh nói trên.

Kế hoạch tàn độc của gã đàn ông

Giữa năm 2017, Võ Văn Phong (40 tuổi, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) quen biết rồi nảy sinh tình cảm với chị N.T.P. (41 tuổi, ngụ cùng huyện).

Chị P. về nhà của Phong sống chung như vợ chồng, nhưng không đăng ký kết hôn. Hai năm sau, cả hai thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau.

Đầu năm 2020, chị P. bỏ về nhà mình ở xã An Phú Thuận sống. Còn Phong thường xuyên tìm đến nhà chị T. với mong muốn hàn gắn tình cảm. Song, chị P. luôn tìm cách tránh mặt, không gặp Phong.

Kỹ sư giết người yêu và màn tạt axit của gã đàn ông - Ảnh 3.

Bị cáo Phong tại toà. Ảnh: Báo Vĩnh Long.

Phong tìm hiểu thì biết vợ hờ của mình có người đàn ông khác nên gã nổi cơn điên, nảy sinh ý định hủy nhan sắc của chị P. cho hả dạ.

Lúc này, Phong chợt nhớ mình từng làm quản lý kho cho một công ty xây dựng, khi đó có mang 1,5 lít axit về cất trong nhà. Phong quyết định lấy số axit nói trên tạt vào người chị P.

Ngày 14/3/2020, Phong gọi điện rủ chị P. đi uống cà phê, nhưng bị từ chối. Chị P. bảo bận đi công việc ở huyện Cái Bè (Tiền Giang), nhưng Phong nghi ngờ vợ hờ của mình đi gặp người đàn ông khác nên lấy can axit rồi chạy xe đi tìm chị P..

Khi thấy chị P. chạy xe máy về hướng cầu Mỹ Thuận, Phong đuổi theo sau. Đến đoạn thuộc khóm Tân Vĩnh Thuận (phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long), Phong chặn đầu xe chị P. và hai người xảy ra cự cãi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Phong lấy can axit tạt vào người chị P. Thấy nóng, rát, chị P. bỏ chạy vào phòng ngủ nhà một người dân trốn và dùng tay chặn cửa lại.

Phong hung hăng, chạy theo đạp cửa xông vào tiếp tục tạt phần axit còn lại vào người chị P. Người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài, rồi trốn vào nhà một người dân khác.

Sau khi gây án, Phong đến Công an phường Tân Ngãi đầu thú. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, thương tích do Phong gây ra cho chị P. là 58%.

Phong bị truy tố tội cố ý gây thương tích. Hôm 28/12/2020, Toà án nhân dân TP Vĩnh Long tuyên bị cáo Phong 4 năm tù giam.

Trong đó, Phong được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như đầu thú sau khi phạm tội, thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường thiệt hại, được bị hại bãi nại…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem