-
Nắng nóng kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều hộ trồng cây lằng ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thất thu vì năng suất giảm. Vì thế, lá lằng được thương lái lùng sục tìm mua và giá bán theo đó cũng đội lên gấp 2 lần.
-
CSGT TP.Cần Thơ đã thông tin về nguyên nhân và hướng xử lý xung quanh vụ việc một nam thanh niên liên tục la lớn, vu CSGT là “cướp”.
-
Bị dừng phương tiện vì vi phạm giao thông, nam thanh niên cố tình chống đối rồi vu cho CSGT là cướp.
-
Dứt cảnh quay, mọi người hớn hở vui mừng, chỉ riêng Hoàng Sơn ngồi bệt xuống tại chỗ, nét căng thẳng và nỗi đau đớn vẫn còn nguyên. Ai hỏi gì anh cũng ú ớ. Thấy lạ, đích thân đạo diễn chạy tới hỏi. Hoàng Sơn mới xả giận: “Thằng nào hồi nãy chọi tao, chọi ở đâu cũng được, sao nhè chỗ hiểm của tao mà chọi..."
-
Phía Trung Quốc lúc đầu nói là không có đụng độ, nhưng sau đó lại đổ vấy cho tàu Việt Nam tấn công họ. Luận điệu này của kẻ vừa ăn cướp vừa la làng đã quá quen thuộc với chúng ta.
-
"Tôi thấy nực cười vì dù làm gì, làm thế nào thì phụ nữ cũng đều bị phán xét. Xấu cũng bị chê, đẹp cũng bị bêu riếu..." - Đó là chia sẻ của chị Linh (Cầu Giấy - Hà Nội).
-
Bà A (SN 1950) tố bị đối tượng Phan Văn Hồ (SN 1983) nửa đêm mò vào giường cưỡng hiếp tới 3 lần. Sau đó bà A kêu cứu, thủ phạm co giò vọt chạy ra khỏi nhà lẩn vào màn đêm, bỏ quên lại cả đôi dép...
-
Sau khi thỏa mãn dục vọng, Nguyễn Thanh Hồng đã giết chết người vừa ái ân với mình để chiếm đoạt tài sản.
-
(Dân Việt) - Nhà văn - dịch giả Ngọc Châu (Hải Phòng) vừa viết một lá thư ngỏ “khoe văn” sau khi nhiều bạn viết khẳng định Ngọc Châu đạo thơ của nhà thơ Phạm Xuân Trường.
-
(Dân Việt) - “Chúng tôi tạo mọi điều kiện cho phụ nữ phát triển”, “Anh cổ vũ em phát huy hết năng lực”… Đây là câu nói mà nhiều quan chức, nhiều ông chồng thường lớn tiếng mỗi khi có ai đó hỏi về bình đẳng giới ở cơ quan và gia đình.