Lạ mà hay

  • Thầy giáo 8x nuôi đông trùng hạ thảo-là cách nhiều người nói đến anh Vũ Ngọc Thành, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long (Quảng Ninh). Được coi là lạ mà hay, từ sự tò mò rồi quyết tâm thử sức, thầy giáo 8x Vũ Ngọc Thành đã thành công với việc nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo chất lượng cao, bình quân doanh thu 2,1 tỷ đồng/tháng.
  • Anh Vũ Minh Thắng, phường 8, thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) có cách nuôi lươn lạ mà hay. Anh làm bể lót bạt, thả 5 chùm dây ni lông làm nơi trú ẩn, nghỉ ngơi cho lươn. Khi cho lươn ăn, nhấc chùm dây ni lông lên, lươn bơi ra cả đám...
  • Lão nông miền Tây-ông Trần Việt Bắc đang nuôi hàng trăm con rùa "khủng". Đây là những con rùa "khủng" thuộc 6 loài rùa quý hiếm. Lão nông Trần Việt Bắc ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau...
  • Hỏi thăm về làng Phúc Trạch, người dân nào ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnhh) đều bảo, ở nơi này, cả làng vót đũa từ...thân cau. Nghề này không nặng nhọc và không phải dầm mưa giải nắng nhưng đòi hỏi khéo léo và kiếm cả chục triệu/tháng...
  • "Cả ngày cả đêm, đàn dế kêu ri ri, rỉ rả, tuy vất vả mà tôi cực vui bởi có công việc làm và có thu nhập đều đều...", ông Nguyễn Văn Hiển, ngụ thôn 2, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) thổ lộ. Với 22 ô chuồng nuôi dế-con kêu ri ri mà gia đình ông Hiển "liên tù tì" thu về 15 triệu đồng/tháng.
  • “Làng chuột” Phù Dật, ấp Bình Chiến, xã Bình Long, huyện Châu Phú (An Giang) từ lâu đã không còn xa lạ với người dân trong và ngoài tỉnh. Đây là "làng" có số hộ dân săn bắt và buôn bán chuột đồng tập trung nổi danh khắp các tỉnh khu vực miền Tây. Thời điểm này cũng là lúc cả "làng chuột" Phù Dật tất bật kiếm tiền...
  • Anh Đỗ Văn Tú, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bước đầu đã thành công với mô hình nuôi dê nhốt chuồng bằng lá so đũa. Anh Tú nói, để nuôi đàn dê nái, dê thịt, anh đã phải trồng 200 cây so đũa để lấy lá cho dê ăn...
  • Để phục vụ các "bữa ăn" của 3.000 con ba ba gai, anh Vũ Văn Yên, xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn (Hải Dương) cứ 2 ngày lại phải mua 2 tấn cá mè tươi về để chế biến thành thức ăn cho chúng. "Tôi mới xuất bán 300 con ba ba gai đầu tiên thu về hơn 400 triệu đồng", anh Yên phấn khởi nói.
  • Mỗi năm nuôi đàn "mãng xà" hơn 300 con rắn hổ mang chúa đã đem lại nguồn lợi lớn cho ông Phạm Văn Dũng, đội 13, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Sau 7 năm gắn bó với đàn “mãng xà”, biệt danh “ông Dũng rắn” đã quen thuộc với nhiều khách hàng.
  • Từ việc nuôi thử 20 cặp chim trĩ bố mẹ, giờ đây anh Nguyễn Đắc Thiện, khu Chi Lăng 1, Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) sở hữu trang trại bạt ngàn chim trĩ hàng nghìn con. "Bà con trồng tiêu, rau, cây ăn trái thiệt hại nặng quá. May, vườn chim trĩ của gia đình tôi không thiệt hại gì trong cơn bão số 12-bão Con voi...", anh Thiện chia sẻ.