Lạc quan mà sống

Thứ ba, ngày 05/02/2013 00:29 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, bác có lời chúc nào dành cho các em, các cháu không đấy?
Bình luận 0

- Đương nhiên là có. Nhưng tôi không chúc theo mô-típ "phát tài, phát lộc", hay "hạnh phúc, thành đạt" vì nghe chúc kiểu này nhiều rồi mà kết quả thế nào chưa rõ. Tôi chỉ xin chúc năm mới đỗ đạt vì kết quả tuyệt vời có thể thấy ngay.

- Là sao?

- Là ở thành TP. Rang, Tháp Chàm (Ninh Thuận), Phòng GDĐT tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2012 - 2013, trong 77 giáo viên dự thi có đến 74 giáo viên đoạt giải và được công nhận giáo viên dạy giỏi, tỷ lệ lên đến 96,1%. Tuyệt vời chưa?

- Chưa! Vì vẫn còn 3 giáo viên chưa được công nhận giáo viên dạy giỏi. Dám hỏi, 3 trường hợp này ở bộ môn nào?

- Đều ở… môn sử.

- Thảo nào học sinh bây giờ đi thi cũng đều bị kêu kém môn sử, với hàng ngàn bài thi "xơi trứng vịt". Nay đến giáo viên cũng không được "dạy giỏi". Nhưng một bác trên bộ bảo bài thi môn sử bị điểm 0 là… bình thường. Vậy ta nên hiểu là…

- Là bác ấy vô cùng… lạc quan. Năm mới sắp đến rồi, phải lạc quan lên mà vui sống chứ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem