Lạc sơn
-
Một con trâu lớn được phát hiện chết trong tình trạng bị mất hết 4 chân ở Hòa Bình. Đáng chú ý, con trâu này đang mang thai sắp đến thời gian đẻ khiến dư luận địa phương vô cùng bức xúc và căm phẫn trước hành vi độc ác của kẻ gian.
-
“Giá như con khỏe mạnh, mẹ sẽ chẳng cản con đi chơi làm chi. Nhưng vì thiếu máu, sợ con ham vui kiệt sức. Trong khi gia đình cũng đã kiệt quệ kinh phí truyền máu cho con rồi!” - Đó là tâm sự của chị Quách Thị Miền (xóm Biu, xã Hương Nhượng, Lạc Sơn, Hòa Bình), khi nói về cậu con trai 11 tuổi bị mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh.
-
Các ngành chức năng tỉnh Hòa Bình lấy danh nghĩa “thanh lý” cây khô đã cho “hạ sát” cây chò nâu cổ thụ tại xóm Trên, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông.
-
Chưa đầy một tháng, trên địa bàn hai huyện Yên Thủy và Lạc Sơn (Hòa Bình) đã xảy ra nhiều vụ sụt, lún, nứt đất; tạo ra những “giếng tử thần” gây hoang mang, lo lắng và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân nơi đây...
-
Sở NNPTNT tỉnh Hòa Bình cho biết, năm 2013, trong khuôn khổ “Dự án xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo”, tỉnh đã triển khai 4 mô hình chăn nuôi với tổng kinh phí thực hiện 700 triệu đồng.
-
Ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh cho biết: Ngày 29.3, Sở GDĐT Hà Tĩnh tổ chức cho 42 thí sinh là cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường học trên địa bàn tỉnh tham dự kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT.
-
Gần đây, người dân thôn Mu luôn sống trong cảnh lo lắng vì sợ mắc căn bệnh tâm thần. Nhiều người cho rằng, dải đất này bị ma ám, nên thay vì đi bệnh viện chữa trị, họ lại lo cúng bái, làm lễ trừ tà.
-
Chỉ sau một lần về thăm quê, thấy cảnh cô trò lớp mẫu giáo ở bản Rai, xã Tuân Đạo (Lạc Sơn, Hòa Bình) vất vả chen chúc trong những lớp học ọp ẹp, dột nát, ông Bùi Xuân Quỳnh đã quyết định xây tặng ngôi trường trị giá gần 3 tỷ đồng.
-
Anh Nguyễn Quang Mính (42 tuổi), phó thôn Lạc Sơn, trong lúc đang giúp trường mầm non ở thôn lợp lại mái nhà sau bão số 10 đã bị rơi từ mái nhà xuống đất, dẫn tới tử vong.
-
Ngót hai mươi năm hôm nay tôi mới có dịp trở lại xứ Mường. Ngày xưa còn bé có lần theo ba về quê, quả thực tôi có cảm giác sờ sợ, gai gai khi tiếp xúc với một miền đất mà hàm chứa trong đó cả một tập quán văn hóa lạ.