-
"Cô giáo An có dấu hiệu trầm cảm rất lâu rồi. Trước Tết có biểu hiện nặng hơn, gặp người lạ thì không sao chứ gặp người quen là kéo vào nhà nói chuyện, rồi ôm ấp khiến ai cũng sợ...".
-
Đã bao giờ bạn rơi vào cái bẫy "Mình quá thông minh đấy chứ"? Nếu có thì đừng lo, bởi có biết sai mới sửa được. Hãy kiểm tra những dấu hiệu dưới đây, nếu có yếu tố nào đúng với mình thì sửa ngay để bạn thực sự trở nên thông minh hơn.
-
(Dân Việt) - Ngày 11.7, Công an Vĩnh Long cho biết đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra chiều 10.7, tại địa bàn ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành thị xã Bình Minh.
-
(Dân Việt) - Ngày 21.4, tin từ Công an huyện Kỳ Anh cho biết, CQĐT Công an huyện Kỳ Anh đã vào cuộc làm rõ nhóm đối tượng bắt cóc, đe dọa và đánh đập em L.T.T (SN 1994) ở xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh.
-
Các em cùng gào khóc rất to, nói cười lảm nhảm. Các em chạy loạn lên trong lớp, trong trường khiến các thầy cô giáo cùng chúng bạn rất vất vả mới giữ được. Cuối cùng, các em đều ngất xỉu.
-
Đến 15h, Tình tiếp tục yêu cầu phải có cảnh sát đứng vây quanh đài mới chịu nhảy xuống. Khi đứng trên đài, Tình vứt nhiều tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng xuống hồ nước.
-
Đến hôm 8.8, tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, em V.V.D. (11 tuổi, ở Sìn Hồ, Lai Châu) đã bắt đầu tỉnh táo và theo các bác sĩ là có thể xuất viện trong vài ngày tới. Trước đó, em D. nhập viện trong tình trạng bị ngộ độc nặng.
-
(Dân Việt) - Mới 11 tuổi, nhưng cô bé Nguyễn Thị Minh Quang - ấp Hoá Thành 1, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hàng ngày phải đi hái rau muống bán lấy tiền ăn học và chăm mẹ tâm thần...