Theo lời kể của người nhà, cách đây khoảng mười ngày, bố D. bắt vài chục con bọ xít trong vườn về rang làm thức ăn. Đây là món ăn truyền thống quen thuộc của nhiều người dân nghèo tại địa phương, dùng với cơm.
Sau khi ăn, D. và bố mẹ đều có biểu hiện nôn, đau đầu, chóng mặt, phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện huyện Sìn Hồ. Riêng D. do biểu hiện ngộ độc ngày càng nặng nên được chuyển lên bệnh viện tỉnh, rồi lại chuyển cấp cứu tại khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - trưởng khoa nhi, D. nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, lúc hôn mê, khi tỉnh dậy lại có triệu chứng kích thích, nói lảm nhảm.
Theo Tuổi trẻ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.