• (Dân Việt) - Mới đây, tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ kết nghĩa với đồng bào Ba Na làng K3 (Vĩnh Sơn).
  • (Dân Việt) - Tại một số thôn ở xã Kiên Thành (Yên Bái), người dân thường lợi dụng ban đêm để phá rừng cấm làm nương rẫy, với thủ đoạn mỗi đêm phá một ít ở những góc khuất tầm nhìn của kiểm lâm.
  • (Dân Việt) - "Mấy lần tôi đã đưa súng lên nhắm bắn nhưng vì sợ con vật lạ đang ngồi nhùn nhũn trên tảng đá kia là “linh hồn con nước” nên không bóp nổi cò súng" - già bản Coong - ông Quàng Văn Lả kể lại.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc ở thôn 12, xã Xuân Thủy (Yên Lập, Phú Thọ) phản ánh: Rừng đầu nguồn tại đây được giao cho người dân từ hơn 10 năm qua. 5 năm nay, các hộ dân bắt đầu khai thác tỉa.
  • (Dân Việt) - Nhờ nghề đan rọ tôm, đời sống của đồng bào dân tộc Tày, Dao ở xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, Yên Bái đang đổi thay từng ngày. Từ vài hộ, đến nay toàn xã đã có trên 70% số hộ đan rọ tôm, với tổng thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Người Ma Coong ở xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang vui và tự hào lắm khi Đinh Miệt - đứa con đầu tiên của dân tộc mình trở thành thầy giáo...
  • (Dân Việt) - Trong các dân tộc anh em có lẽ phụ nữ Hà Nhì vất vả nhất. Phụ nữ Hà Nhì đi làm nương, lo chuyện bên ngoài như kiếm củi, thu nương, mua trâu, bán bò, cưới gả con dâu, con gái, hầu như tất cả việc nhà “quan trọng” đều đến tay họ.
  • (Dân Việt) - Sau Tết Nguyên đán, các trường học vùng miền núi - dân tộc Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi luôn thiếu vắng học sinh, có trường vắng tới 10-20%.
  • (Dân Việt) - Đó là thực trạng đang diễn ra hàng ngày ở bản Hé, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai trong năm học 2011-2012. Nguyên nhân là do hồ Thuỷ điện Sơn La dâng nước lên cao, ngập đường đến trường của hàng chục học sinh các bản Hé 1, Hé 2.
  • (Dân Việt) - Núi Pú Púa thuộc bản Panh, phường Chiềng Xôm,TP Sơn La (Sơn La) là đỉnh núi nổi tiếng chồn chân, tức ngực với người dân trong vùng. Và người dân trong bản đã hợp sức lại mở đường cho xe máy lên đỉnh núi bởi một lẽ: Trên ấy có đất làm nương ngô...