Làm thơ
-
(Dân Việt) - Hôm qua 14 tháng Giêng, Ngày thơ Việt Nam diễn ra trước Nguyên tiêu, vào Chủ nhật để công chúng được hưởng một không khí thơ ấm áp, thân thiện. Ngày thơ đã diễn ra một cách… nhẹ nhàng.
-
Ngô Bảo Châu tâm sự, có những lúc “bí toán”, anh nảy sinh ý định viết văn. Anh quan niệm việc viết đó như một món quà mình mang đến cho người khác...
-
(Dân Việt) - Tết Nguyên đán Tân Sửu, Bác Hồ trở lại thăm Cao Bằng, nơi 20 năm trước, Người đã vượt biên giới Việt - Trung về Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (29.1.1941).
-
(Dân Việt) - Sau đề xuất đưa Luật Nhà văn vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh Quốc hội khóa XIII, có nhiều ý kiến phản biện khác nhau từ dư luận.
-
(Dân Việt) - - Ai về Bình Thuận mà coi - Hứa lời rồi lại nuốt lời như không! - A, bác Mõ lại làm thơ nữa chứ. Cho em hỏi, bác cao hứng việc gì thế?
-
(Dân Việt) - Đó là nhà thơ Đàm Khánh Phương - người đã có hơn nửa thế kỷ làm thơ và nhận giải thưởng thơ đầu tiên năm 1961 do Báo Người Giáo Viên Nhân Dân tặng.
-
Thời gian này ít thấy Thiên Kim làm thơ. Bù lại, chị viết rất nhiều bài báo chân dung lắng đọng và giàu cảm xúc. Nhà thơ khẳng định đang bồi đắp tri thức phục vụ cho thi ca.
-
"Dù mang tiếng là độc thân nhưng tôi vẫn sống cùng ba mẹ. Nguyên ngày của tôi đều có bố mẹ chăm sóc".
-
Trong những lúc ngấm tới tận cùng các hành động ngu xuẩn mà mình đã làm, My “sói” đã viết: “Vạn lý vạn ly chia ly/ Nhan hồng bạc phận biết về đâu/ Nữ sinh cao quý giờ lao lý/ Tim hồng nhỏ máu lòng quặn đau”...
-
(Dân Việt) -Thuở ấy, ở thôn Vĩ Dạ (Huế) có bà góa huyện Thi. Bà có con gái tên Chuột, tuổi vừa đôi tám rất đẹp. Nhiều vương tôn công tử, trong đó có "mệ" Cò Theo, cháu Tuy Lý Vương, mê Chuột như điếu đổ. Một hai đòi cuới nàng bằng được.