Tấu hài

Thứ ba, ngày 26/07/2011 13:28 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - - Ai về Bình Thuận mà coi - Hứa lời rồi lại nuốt lời như không! - A, bác Mõ lại làm thơ nữa chứ. Cho em hỏi, bác cao hứng việc gì thế?
Bình luận 0

- Cao hứng gì chú ơi, cụt hứng thì có. Tôi đang nghĩ đến vụ một số doanh nghiệp, đại gia hứa làm từ thiện ủng hộ Quỹ Vì người nghèo ở Bình Thuận, mấy năm rồi mà chưa trả đồng nào, trở thành "nợ khó đòi". Xúm nhau lên tivi hứa lèo rồi im luôn.

- Đúng là có việc đó. Các vị này nói lúc đó "cao hứng" nên hứa đại vậy thôi, chứ làm gì có chuyện đưa tiền. Hay là từ nay về sau nên chọn một ngày phát sóng gây Quỹ vì… người giàu. Đến lúc ấy cứ cho mấy vị này lên sóng, tha hồ hứa hẹn "một tấc tới trời", xong thì xuống. Khỏi phải nợ nần ai.

- Chú đề nghị thế, hóa ra sóng truyền hình để đùa à?

- Thì các vị ấy lên tivi làm từ thiện bằng cách hứa lèo là cũng đùa với thiên hạ đấy thôi. Ở ta lúc này xuất hiện "những người thích đùa" hơi bị nhiều, bác ạ.

- Nhưng tôi nhắc lại, lên sóng tivi hứa làm từ thiện không phải chuyện đùa mà muốn hứa gì thì hứa.

- Bác khó tính thế. Theo em, cứ cho họ lên sóng tivi, hứa gì mặc kệ, khán giả cứ coi như một buổi tấu hài vậy mà.

- Tấu hài kiểu này khó cười lắm chú ơi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem