Làm thuê
-
Trung bình một hộ dân có tới... 10 khẩu. Nhiều gia đình có từ 10-13 con. Đó là thực tế ở xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đăk Lăk). Cái nghèo không chỉ khiến những đứa trẻ phải lam lũ mà tương lai của chúng cũng mịt mờ…
-
Xuân Giáp Ngọ này bước sang tuổi 80, đã mấy thập niên tôi gắn bó cùng gánh hàng rong trên đoạn đường nối giữa bến thuyền với đền thờ Bà Chúa Thác Bờ trên sông Đà.
-
Theo tờ Miami Herald, cộng đồng người Việt ở Mỹ đã trở thành lực lượng kiểm soát gần như hoàn toàn nghề làm móng (nail) ở nước này.
-
Có lẽ không tuần nào tháng nào báo chí không loan tin về “những giọt nước mắt ly hương”! Người lao động Việt Nam đi khắp mọi nơi. Những người ly hương thường là xuất khẩu lao động hoặc lấy chồng nước ngoài.
-
Chỉ tính riêng trong năm 2013, các cấp Hội ND Quảng Ngãi đã vận động xây mới 30 căn nhà cho hội viên ND nghèo trong tỉnh.
-
Ngay sau Tết Nguyên đán, rất nhiều nông dân đã kéo nhau rời bỏ làng quê, đổ về các thành phố lớn kiếm việc làm. Họ ra đi, bỏ lại những thửa ruộng tốt tươi còn chưa được gieo cấy.
-
Gia cảnh chúng tôi đều nghèo từ thuở lọt lòng, vậy mà căn bệnh xơ gan quái ác đã vận vào anh ấy. Ai cũng bảo, mắc vào căn bệnh này, đến gia sản núi cũng tiêu tan. Nhưng tôi vẫn quyết tâm cùng chồng chống chọi với bệnh tật...
-
Ngay 11.2, Công an huyện Tiên Yên cho biết vừa giải cứu 50 thanh niên người dân tộc trên một số địa phương của tỉnh bị đối tượng Chíu Sáng Lềnh (SN 1991) dẫn dụ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê.
-
Cuộc đời của người phụ nữ đó như một cuốn tiểu thuyết đẫm nước mắt. Bước sang tuổi ngũ tuần, chị đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc người mẹ già yếu và 4 người em mắc bệnh bại liệt.
-
Bà Hoàng Thị Tâm - mẹ của chị Lý hướng mắt vào bàn thờ của 2 con đau xót nói: “Đến cái bàn thờ còn phải đi mượn tạm nhà hàng xóm cô ạ”.