Từ cuộc gọi lúc nửa đêm...
24 giờ ngày 19.7.2009, điện thoại đường dây nóng Báo NTNN chuông đổ liên hồi – phía đầu dây bên kia không phải tiếng của 1 người mà là âm thanh hỗn tạp của hàng trăm người thôn Vật Phụ (xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang “chiến đấu” với hàng chục đối tượng xã hội đen do doanh nghiệp thuê để “bảo kê” việc lấp hồ Phe Bắc. Người dân khẩn khoản mời phóng viên có mặt...
Nhưng khốn nỗi, cả dân làng Vật Phụ còn chưa “xử” được mấy chục kẻ giang hồ đầu gấu, liệu một anh phóng viên “trói gà không chặt” thì giải quyết được gì? Một lần khác: 2 giờ sáng 22.4.2012, điện thoại đường dây nóng đổ chuông không ngớt. Giọng 1 người đàn ông vô cùng thoảng thốt: Anh ơi, chúng nó đánh chết con em rồi. Anh cứu con em với… Kèm theo đó là tiếng khóc não lòng. Sau một hồi trấn an, chúng tôi mới biết anh tên là Cấn Đình Bích ở xã Kim Quan (Thạch Thất, Hà Nội)… Làm việc ban đêm – đúng là có lúc phải đi; nhưng 3 giờ sáng mà đòi nhà báo đi gặp chính quyền để tìm hiểu sự việc thì đúng là suy nghĩ hồn nhiên của… nông dân.
Với những tồn tại, bất cập và bức xúc ở nông thôn, là tờ báo của nông dân, chúng tôi càng phải lưu tâm nhiều. Năm 2012, ở thôn Ngoại Độ, xã Đội Bình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) có tình trạng một số gia đình thu nhập tiền triệu mỗi tháng, nhà 2 tầng khang trang... vẫn được bình xét là hộ nghèo. Rồi chuyện đường làng Thượng Cát (Từ Liêm, Hà Nội) chưa làm xong đã hỏng; xã Hà Vinh (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) ép người dân phải đóng hàng chục khoản phí. Giữa Thủ đô Hà Nội mà có những người phải sống kiếp “anh Dậu”...
Nói phải… củ cải cũng nghe
Anh Cấn Đình Đông (người bị công an dùng dùi cui đánh) được xin lỗi và bồi thường. Dân làng Vật Phụ bảo vệ được hồ Phe Bắc. “Anh Dậu” giữa Thủ đô được chính quyền huyện Mê Linh (Hà Nội) xem xét để làm nhà tình thương... Như vậy tiếng nói của NTNN đã bênh vực được quyền lợi của nhiều nông dân.
Theo Kết luận của Thanh tra TP. Hà Nội, năm 2004, ông Hồ Xuân Lợi - Chủ tịch UBND xã Vạn Yên (Mê Linh) đã ký hợp đồng cho ông Nguyễn Văn Lục thuê hơn 1,6ha trong thời hạn 30 năm để làm trang trại. Năm 2005, ông Lợi lại tiếp tục cho 2 cá nhân đấu thầu hơn 2ha (thời hạn 20 năm) để trồng lúa, nuôi cá, vịt… Sai phạm đã rõ, nhưng UBND huyện Mê Linh vẫn chần chừ xử lý cán bộ.
Trao đổi với phóng viên NTNN, Phó Chủ tịch huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng nói rằng huyện đang chỉ đạo xã xử lý và… báo cáo. Liệu có quan liêu hay không khi cả khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Yên đều “dính” vào sai phạm này? Cụ thể: Ông Hồ Xuân Lợi thì cho thuê đất trái thẩm quyền, còn ông Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Chủ tịch xã) thì… thầu lại 1,6ha của ông Nguyễn Văn Lục thuê trái thẩm quyền đó! Sau buổi làm việc với phóng viên NTNN, ông Trọng đã chỉ đạo thành lập tổ công tác để đôn đốc việc thi hành kết luận thanh tra...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.