• Câu lạc bộ (CLB) Bài chòi mang tên Sông Yên của huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, hiện có 5 thành viên chính thức và các nghệ nhân không chuyên trưởng thành từ các phong trào văn nghệ quần chúng, cơ bản am hiểu thể lệ cuộc chơi, các làn điệu bài chòi.
  • Từ chỗ chơi chòi ở nhà, ở lối xóm rồi đến sân đình… Từ ngồi đất, ngồi chiếu rồi lên ngồi chòi và bài chòi được xem là một trò chơi dân gian đặc sắc lâu đời ở khu vực duyên hải miền trung Trung bộ.
  • Du khách đến Huế, ngoài nhu cầu thăm thú thưởng ngoạn những đền đài lăng tẩm, ai cũng mong được một lần tựa mạn thuyền rồng, nghe làn điệu Huế ngọt ngào, sâu thẳm, bồng bềnh sông nước Hương Giang.
  • Ở Kim Long, TP.Huế có ngôi Đình làng cổ 300 năm. Và Kim Long còn là miền gái đẹp nổi tiếng với câu thơ xưa của Vua Thành Thái: "Kim Long có gái mỹ miều/ Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi".
  • Hiện nay, dân ca Sán Chí vẫn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng người Sán Chí.
  • Cũng có khi chàng trai, cô gái vô tình gặp nhau trong một phiên chợ họ cũng làm quen với nhau qua câu hát. Ở thể loại dân ca này mỗi câu hát bao gồm có bảy chữ dùng để hỏi khi gặp người ở xa đến chơi chợ mình.
  • Nhạc sĩ An Thuyên sẽ là tổng đạo diễn đêm nghệ thuật "Đôi bờ ví giặm" diễn ra vào tối 17.8 tới tại Hà Tĩnh. Hiểu và yêu ví giặm, ông có nhiều nỗi lo lắng cho bộ môn nghệ thuật này.
  • Sau 5 năm thành lập, Câu lạc bộ Dân ca ví giặm Thạch Châu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã không ngừng bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống từ số lượng người trẻ tham gia và sưu tầm, sáng tác các làn điệu thể hiện.
  • Chèo Đặng Xá (xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) được biết tới như “địa chỉ đỏ” của nghệ thuật hát chèo Bắc Bộ xưa. Nhưng giờ đây, những làn điệu chèo cổ, những nghệ nhân tâm huyết đã thưa vắng dần...
  • (Dân Việt) - Ở tuổi 73, Nghệ nhân Phạm Thị Niếu được người dân xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trìu mến gọi là người giữ “hồn” của làng biển.