Lạnh cóng tay, rét buốt da, nông dân Hải Dương vẫn phải ra đồng cắt rau đi chợ, chống chuột phá hoại hoa màu

Thi Ngọc Thứ hai, ngày 21/02/2022 09:29 AM (GMT+7)
Hôm nay, 20/2 là ngày nghỉ, tiết trời giá lạnh (khoảng 7°C) kéo theo mưa rả rích suốt ngày nên các con đường tại Hải Dương đều rất vắng vẻ. Tuy nhiên, vẫn có một số người dân phải đội mưa rét đi làm để mưu sinh.
Bình luận 0

Có thể nói, đây là đợt rét đậm rét hại nhất từ đầu mùa đông tới nay tại miền Bắc nói riêng và Hải Dương nói chung. 

Đặc biệt hôm nay, nhiệt độ xuống thấp (7°C) kèm theo mưa rào nên không khí lạnh càng tăng cường khiến trời trở nên giá buốt. Chính vì vậy, hầu hết các con đường tại Hải Dương đều rất vắng vẻ do thời tiết quá lạnh và lại là ngày nghỉ nên chỉ có việc thật cần thiết người dân mới ra đường. 

Hải Dương: Người dân làm gì trong thời tiết rét “cắt da cắt thịt”? - Ảnh 1.

Đường Võ Nguyên Giáp thuộc thành phố Hải Dương bình thường rất nhiều xe cộ đi lại, nay cũng vắng tanh. Ảnh: Thi Ngọc

Hải Dương: Người dân làm gì trong thời tiết rét “cắt da cắt thịt”? - Ảnh 2.

Chợ Hội Đô là một trong những chợ lớn nhất của TP. Hải Dương nay cũng rất thưa thớt, vắng người mua bán. Ảnh: Thi Ngọc

Hải Dương: Người dân làm gì trong thời tiết rét “cắt da cắt thịt”? - Ảnh 3.

Một vị trí khác trong chợ Hội Đô, hàng hóa chất đầy nhưng rất vắng người mua. Ảnh: Thi Ngọc

Hải Dương: Người dân làm gì trong thời tiết rét “cắt da cắt thịt”? - Ảnh 4.

Chỉ một vài nhà thuốc là có người mua bán. Chị Nguyễn Ánh H, xã Toán Thắng, huyện Gia Lộc cho biết: "Cần thiết lắm mới phải ra ngoài chứ mưa rét thế này đi đâu cũng ngại. Nhà tôi có người ốm phải đi mua thuốc và kít test nên bắt buộc phải đi". Ảnh: Thi Ngọc

Hải Dương: Người dân làm gì trong thời tiết rét “cắt da cắt thịt”? - Ảnh 5.

Một cừa hàng thuốc lớn khác trên đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương cũng khá đông khách. Ảnh: Thi Ngọc

Hải Dương: Người dân làm gì trong thời tiết rét “cắt da cắt thịt”? - Ảnh 6.

Dù rét mướt, người nông dân tại thành phố Hải Dương vẫn đội mưa cắt rau xanh, chở rau đi bán vì kế mưu sinh. Ảnh: Thi Ngọc

Hải Dương: Người dân làm gì trong thời tiết rét “cắt da cắt thịt”? - Ảnh 7.

Anh Đỗ Văn Đạt, thôn Bái Thượng, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc vẫn vác cuốc ra đồng. Ảnh: Thi Ngọc

Hải Dương: Người dân làm gì trong thời tiết rét “cắt da cắt thịt”? - Ảnh 8.

Anh Đạt chia sẻ: "Chẳng ai muốn ra đồng lúc trời mưa rét như thế này nhưng theo kinh nghiệm của tôi, càng khi trời mưa lạnh chuột càng hoạt động mạnh. Chính vì thế tôi phải ra đồng đặt bẫy khỏi chúng ăn hết hoa màu thì bao công sức trồng trọt chăm bẵm coi như không". Ảnh: Thi Ngọc


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem