Tại huyện Si Ma Cai, cái lạnh ập xuống làm những người dân nghèo cả ngày phải co ro trong những ngôi nhà trình tường bằng đất dày tới 40-50cm, xúm bên bếp lửa hoặc quấn mình trong chăn để tránh rét.
Anh Lùng Văn Sơn ở xã Nàn Sán, bảo: “Cứ rét mãi thế này thì trâu, bò rồi cũng chết mất thôi. Con trâu nhà tôi không trụ được rét rồi. Chắc phải thịt sớm để gỡ gạc ít vốn mà mua nghé trong thời gian tới...”.
Trong xã, vợ chồng Lùng Lìn Thường cũng đang bàn với những hộ khác mấy cách tránh rét cho trâu, bò như: Nhốt tập trung 2-3 con trong một chuồng được che chắn kỹ, cho ăn no, uống nước ấm và đốt lửa sưởi vào những ngày sương muối...
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2010/images/2010-10-31/1435963520-235_4_sapa.jpg.jpg) |
Xe cộ bật đèn pha giữa ban ngày, đi trong giá lạnh Sa Pa. |
Anh Thường bảo: Phải nghe cái ti vi nói thế nào đã. Nếu đợt lạnh này còn kéo dài và xuống thấp hơn thì ngày mai phải lấy bao tải, vỏ chăn mặc áo cho trâu, bò rồi đưa xuống vùng thấp như Hải Phong, Bắc Ngầm để gửi tạm. Khi nào nắng ấm lại đưa lên.
Đến sáng 31-10, giá lạnh ở Lào Cai lên tới đỉnh điểm. Tại TP Lào Cai, không gian bị lớp sương mù bao phủ dày đặc. Đường từ TP Lào Cai lên thị trấn Sa Pa dài tới 40km, xe cộ chạy giữa ban ngày nhưng vẫn phải bật đèn để dễ nhận ra nhau.
Cách trung tâm thị trấn Sa Pa chục km đã xuất hiện nhiều quán tạm che bằng áo mưa hoặc phên liếp để bán thịt trâu, bò, ngựa... mà theo chủ quán thì là thịt gia súc chết rét.
Trao đổi với ông Ma Quang Trung - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, được biết: Nhiệt độ ở một số vùng của Lào Cai đang xuống thấp đột ngột và có xuất hiện trâu, bò chết rét. Sở đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động triển khai các biện pháp tránh rét cho trâu, bò, gia súc từ nhiều ngày qua.
Theo ghi nhận của NTNN, chỉ riêng ở xã Trung Chải (Sa Pa) đã có hàng chục trâu bò chết rét. Tại một số bệnh viện ở Bắc Hà, Si Ma Cai, Sa Pa số người nhập viện do các bệnh về hô hấp cũng đã tăng 20- 30% so với những ngày thường.
Kiều Thiện
Vui lòng nhập nội dung bình luận.