Lão nông làm máy cào rơm, xóm làng vừa khỏe vừa sạch

Nguyễn Nguyên - Tiêu Dao Thứ sáu, ngày 20/01/2017 06:15 AM (GMT+7)
Xuất thân từ nông dân, chưa qua một trường lớp đào tạo nào về cơ khí, thế nhưng lão nông Trần Đức Mạnh, (thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã sáng chế ra một chiếc máy cào rơm có công suất làm việc bằng 30 lao động.
Bình luận 0

Nhà sáng chế chân đất

Thôn Cư Thạnh có nghề làm nấm rơm, nhưng để đem rơm từ đồng ruộng về nhà rất vất vả. Xuất phát từ hoàn cảnh đó, ông Mạnh nảy ra ý định làm một chiếc máy để giúp bà con dễ dàng hơn trong việc thu gom rơm. Khi ông chia sẻ ý tưởng làm chiếc máy cào rơm, có người bảo là ý tưởng của một lão khùng. Nhưng mặc cho mọi người nghĩ gì, ông vẫn lao vào làm, mày mò mua các phế liệu sắt, thép, tận dụng các ống thủy lực giá rẻ để chế tạo, lắp ráp.

img

img

Lão nông Trần Đức Mạnh đang vận hành chiếc máy cào rơm trên đồng.  Ảnh: Nguyễn Nguyên

“Tôi có nhiều ý tưởng làm những máy khác nữa, nhưng đó chỉ là ý định thôi chứ chưa biết bệnh tình của tôi thế nào mà nói. Xưa nhà nghèo không được học hành tử tế, giờ về già sống không được bao lâu nữa, đam mê thì làm thôi, phục vụ bà con là trên hết…”.

Ông Trần Đức Mạnh

Sau 2 tháng lao tâm khổ tứ, thức đêm thức hôm, cuối cùng chiếc máy cào rơm cũng ra đời. “Ở đây người dân đa số gặt lúa bằng máy gặt đập liên hợp, nên sau khi thu hoạch xong thì rơm bị bỏ đi hoặc đốt. Tôi thấy như vậy uổng phí quá nên nảy ra ý tưởng làm chiếc máy để thu dọn rơm sau khi thu hoạch” - ông Mạnh giải bày.

Không một bộ phận nào của chiếc máy cào rơm của ông Mạnh là đồ mới cả. Khung máy là một bộ phận bỏ đi từ một chiếc xe chở khách của một công viên, các ống thủy lực được ông mua lại từ các xưởng cơ khí trên địa bàn. “Toàn đồ cũ cả, chẳng có cái nào mới, từ bình xăng đến ghế ngồi toàn đồ mua và xin cả. Đồ cũ nhưng chiếc máy lại mới chú à! Cả nước này có lẽ chiếc máy cào rơm của tôi là chiếc đầu tiên, không đụng hàng của ai hết…” - ông Mạnh cười tự hào.

Đam mê dù bệnh tật

Nhiều người có mặt trên đồng ruộng để xem ông Mạnh chạy thử máy cào rơm đều tỏ ra trầm trồ, thán phục. “Chiếc máy có năng suất làm việc bằng 30 người. Một sào ruộng, nếu người dân cào thủ công thì phải mất cả một buổi sáng, thế nhưng khi có máy thay thế thì chỉ mất 10 phút và chỉ cần 2 người là xong” - ông Mạnh cho biết. Mặc dù ông Mạnh đang mang trong mình căn bệnh ung thư, đã qua 12 lần hóa trị, nhà cũng không khá giả gì, thế nhưng lúc nào bệnh tình thuyên giảm là ông lại cặm cụi sáng chế.

Giữa khoảng sân chật hẹp của ông là một chiếc máy sàng cát sạn cũng sắp sửa hoàn thành. Ý tưởng để ông làm ra chiếc máy sàng cát này từ việc cát ở trên sông hiện nay nhiều sạn, muốn có cát xây, cát tô phải sàng. Ngoài chiếc máy cào rơm đã hoàn thiện, chiếc máy sàng cát đang dang dở, mới đây lão nông dân đam mê sáng chế này cũng đã làm ra một chiếc máy ép lon đa năng. Cỗ máy nén ép phế liệu đa năng biến các vỏ lon, đồ nhựa và giấy thành những khối nhỏ rắn chắc, không cần cột dây để dễ vận chuyển đường dài. Từng bao phế liệu to lớn cồng kềnh khi đổ vào máy, sẽ biến thành những khối nhỏ gọn, có độ kết dính rất rắn chắc. Mỗi lần thao tác chỉ mất khoảng 30 giây, cho ra những khối thành phẩm nặng khoảng 20kg tùy theo loại nhôm, sắt hay giấy, nhựa.

Nếu 1 máy nén ép của nước ngoài có giá khoảng 300 triệu đồng, thì máy nén ép của ông Mạnh có giá thành chỉ khoảng 100 triệu đồng với nhiều chức năng hữu ích, tiện dụng hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem