Vào đúng 12h đêm ngày 23/2, nghi thức "Lễ Mật" bên trong ngôi miếu Đụ Đị, một phần thuộc lễ hội "linh tinh tình phộc" đã diễn ra ở xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Khi chủ tế yêu cầu tắt đèn, hô lên lên 3 tiếng “Linh tinh tình phộc”, người vợ cầm Nường lên, anh chồng cầm Nõ "phộc" vào. Chủ tế nghe đủ "cạch" ba tiếng thì cho đèn mở trở lại.
Phú Thọ là địa phương gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - vốn được coi là Thần tổ của nghề nông. Bởi vậy, trong nhiều lễ hội đầu năm tại Phú Thọ, mọi người sẽ dễ nhận ra những nghi thức và diễn xướng dân gian gắn liền với cây lúa, hạt thóc hay vua quan dạy dân cày cấy vô cùng độc đáo.
Miếu làng Trám (còn có tên là miếu Đụ Đị)- nơi đóng cửa quanh năm, chỉ mở cửa đúng vào đêm 11, rạng sáng ngày 12 tháng Giêng để thực hiện nghi lễ làm "chuyện ấy”.
Anh Chiến cho biết, sau lần đầu thực hiện nghi thức lễ “tình phộc” tại miếu Trò (hay còn gọi là miếu Đụ Đị ở Phú Thọ), kinh tế năm 2016 của gia đình anh đã vững vàng hơn so với năm trước.
Lễ hội Trò Trám được tổ chức vào đêm 11 tháng Giêng hàng năm tại sân miếu Trò (còn gọi là miếu Đụ Đị), xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Dưới ánh trăng, dân làng diễn cảnh tứ dân chi nghiệp với những điệu hát, câu ca diễn xướng đầy ẩn ý phồn thực.
Giờ chính Tý (12h đêm), sau khi tắt hết điện, chủ lễ hô "linh tinh tình phộc" 3 lần, người con trai cầm cái nõ (biểu trưng cho bộ phận sinh dục nam) bằng gỗ to như cái dùi, sơn đỏ đâm thẳng vào cái nường (biểu trưng cho bộ phận sinh dục nữ) khoét to, đỏ chót, to như cái quạt, khiến nhiều người ngượng đỏ mặt.