Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội

Thứ ba, ngày 23/02/2021 14:48 PM (GMT+7)
Vào đúng 12h đêm ngày 23/2, nghi thức "Lễ Mật" bên trong ngôi miếu Đụ Đị, một phần thuộc lễ hội "linh tinh tình phộc" đã diễn ra ở xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
Bình luận 0

Lễ hội "Linh tinh tình phộc" hay còn gọi là "Lễ hội Trò Trám" ở xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ được tổ chức thường niên vào các ngày 11 và 12 tháng Giêng hàng năm.

Ghi nhận tại miếu Trò (hay còn gọi là miếu Đụ Đị) vào lúc 23h đêm (tức 11/1 âm lịch) rất ít người đến tham dự nghi thức "Lễ Mật". Cụ chủ từ Nguyễn Thành Ngữ cho biết, 2 năm liền ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên phần hội không được tổ chức.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 1.

Đúng 23h30, cụ chủ từ dâng hương tại miếu Đụ Đị.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 2.

Chiêng Trống bắt đầu nổi lên.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 3.

Phần lễ tế do một mình cụ Ngữ đảm nhận vì dịch.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 4.

Anh Chiến và chị Huyền cũng vừa có mặt để chuẩn bị cho nghi thức Lễ Mật.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 5.

Nụ cười e thẹn của đôi vợ chồng.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 6.

Chị Huyền cho biết đây là năm thứ 6 vợ chồng chị đảm nhận phần Lễ Mật.

"Do dịch bệnh Covid-19, nên chúng tôi chỉ thực hiện nghi thức Lễ Mật mà không tổ chức phần hội để hạn chế du khách thập phương và tránh tụ tập đông người", cụ Ngữ nói.

Đúng 23h30 phút, chiêng trống bắt đầu nổi lên, cụ Ngữ dâng hương và làm lễ tế trước sân miếu Đụ Đị. Sau đó, đại diện một số người dân và chính quyền địa phương lần lượt dâng hương.

Sau khi làm lễ xin âm dương, đúng 12h đêm, khoảnh khắc giao thời giữa ngày 11 sang ngày 12 âm lịch, chủ từ xin âm dương để lấy linh vật "Nõ" (tượng trưng cho bộ phận sinh dục nam) - Nường (tượng trưng cho bộ phận sinh dục nữ) để đôi trai gái cầm và thực hiện nghi thức "tình phộc" trong Lễ Mật.

Năm thứ 6 vợ chồng anh Chiến tham gia Lễ hội Linh tinh tình phộc

Đây cũng là năm thứ 6 vợ chồng anh Chử Đức Chiến (SN 1978) và chị Bùi Thị Thanh Huyền (SN 1990) đảm nhận thực hiện nghi thức "Lễ Mật".

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 7.

Tại phòng chờ, anh chiến khởi động, xoay cổ tay cho dẻo trước khi bước vào Lễ Mật.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 8.

Gần 12h đêm, chủ từ xin âm dương.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 9.

Chiếc hộp đựng linh vật được từ từ lấy ra.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 10.

Linh vật Nõ và Nường được trao cho vợ chồng anh Chiến.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 11.

Năm nay vợ chồng anh Chiến thực hiện trúng cả 3 lần.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 12.

Thực hiện xong, vợ chồng anh Chiến nhanh chóng cho linh vật vào trong hòm để cất.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 13.

Được biết, chiều cùng ngày chị Huyền và anh Chiến vẫn làm việc chăm chỉ.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 14.

Nói về việc làm Lễ Mật hai vợ chồng vẫn khá ngại ngùng.

Nghi lễ "linh tinh tình phộc" vẫn được tổ chức lúc nửa đêm nhưng không có phần hội - Ảnh 15.

Gia đình anh chị vừa có thêm bé trai kháu khỉnh.

Việc thực hiện nghi thức yêu cầu phải tắt hết đèn, trong bóng tối chủ từ sẽ hô 3 tiếng "linh tinh tình phộc" tương ứng với 3 lần anh Chiến phải cầm "Nõ" đâm vào "Nường" mà chị Huyền đang cầm.

Thực hiện xong, chủ từ tiếp tục hô "tháo khoán, tháo khoán, tháo khoán", đèn trong miếu được thắp sáng trở lại, lúc này vợ chồng anh Chiến cũng kịp cho linh vật cất vào hòm và đậy kín lại.

Bước ra khỏi miếu, chị Huyền tủm tỉm khoe: "Năm nay lại đâm trúng cả 3 cái liền, trước đó dù đã thành thạo nhưng chúng tôi vẫn phải tập trong buồng kín bằng dụng cụ tự tạo. Khi tập ít khi trượt, nhưng cũng có năm làm thật thì lại trượt vì hồi hộp", chị Huyền chia sẻ.

Đứng cạnh vợ, anh Chiến chia sẻ thêm: "Năm nay vợ chồng tôi vẫn được chọn làm nghi lễ tình phộc trong miếu Đụ Đị, do ảnh hưởng của dịch nên miếu rất ít người chứng kiến thời khắc thiêng liêng của nghi lễ, vợ chồng tôi cũng không phải che chắn cho nhau".

Cũng theo anh Chiến, mặc dù rất muốn "nhường" việc thực hiện nghi thực phồn thực này cho cặp đôi khác trẻ hơn, nhưng rất khó tìm bởi đa phần đều... ngại.

Phi Hùng (báo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem