Lê Văn Đô: Hai bộ mặt trái ngược ở U23 Việt Nam

Đông Hưng Thứ bảy, ngày 14/05/2022 13:10 PM (GMT+7)
U23 Việt Nam vừa giành một chiến thắng rất vất vả trước U23 Myanmar, và Lê Văn Đô một lần nữa khiến NHM nhớ tên. Nhưng lần này với tư cách người góp phần tạo ra chiến thắng.
Bình luận 0

Trước khi SEA Games khởi tranh, U23 Việt Nam và U23 Indonesia được đánh giá là những ứng viên sáng giá nhất cho 2 tấm vé đi tiếp vào bán kết của bảng A. Tuy nhiên, chỉ khi giải đấu thực sự diễn ra, người ta mới được thấy một U23 Myanmar vô cùng lợi hại. Đội bóng của HLV Velizar Popov đá 2 trận thắng cả 2 và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. 

Và đến tối nay, ngày 13/2, U23 Việt Nam đã phải đối đầu một U23 Myanmar với lối đá giàu thể lực, pressing gây áp lực liên tục và không ngại đá rát. Đặc biệt, các học trò của HLV Popov dường như chạy không biết mệt. 

Lê Văn Đô: Hai bộ mặt trái ngược ở U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc khoan thủng hàng thủ U23 Myanmar.

U23 Việt Nam triển khai tấn công mà như thể "đâm đầu vào tường", không hề có một khoảng trống nào ở hàng thủ U23 Myanmar để Hùng Dũng và đồng đội khai thác trong suốt gần 70 phút đầu tiên của trận đấu.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi rất nhanh sau khi Lê Văn Đô, cầu thủ mang áo số 7 được HLV Park Hang-seo tung vào sân. Cầu thủ của Phố Hiến FC được yêu cầu chạy cánh phải và ngay lập tức tạo ra một cơ hội nguy hiểm khi vừa có mặt trên sân. Nhận bóng xuống đáy biên, Lê Văn Đô có một nhịp ngoặt lại rất kín trước khi tung cú sút ngay bằng chân trái không thuận. Đáng tiếc bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Phyo Thu của U23 Myanmar. 

Nhưng cũng chỉ ít phút sau, tới phút thứ 76, lại là Lê Văn Đô xuất hiện với một pha thoát xuống biên phải, lần này cầu thủ sinh năm 2001 đã có nhịp trả bóng ngược trở về cho tuyến hai, khi mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ tung ra một đường chuyền cắt ngang khung thành. Và người nhận được bóng không ai khác chính là đội trưởng Hùng Dũng, để rồi Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2019 đặt lòng một chạm cực ngọt đưa bóng đi ra góc xa khung thành, khiến thủ môn Phyo Thu chỉ còn biết chôn chân bất lực. 

Trong suốt thời gian có Lê Văn Đô trên sân, U23 Việt Nam chỉ chủ yếu tập trung tấn công ở cánh phải, để tận dụng triệt để khả năng sáng tạo và tư duy chơi bóng hiện đại của cầu thủ này. Trước khi trận đấu khép lại, Lê Văn Đô còn có một đường thả bóng tinh tế để Nhâm Mạnh Dũng đối mặt thủ môn U23 Myanmar, nhưng do đuối sức ở cuối trận Mạnh Dũng đã không kịp với tới bóng. 

Lê Văn Đô: Hai bộ mặt trái ngược ở U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Lê Văn Đô là người tung ra đường chuyền quyết định mở ra chiến thắng cho U23 Việt Nam trước U23 Indonesia và U23 Myanmar.

Trước đó, ở trận ra quân với U23 Indonesia, cũng Lê Văn Đô, sau khi bất ngờ HLV Park Hang-seo di sang đá cánh trái ở đầu hiệp 2, cũng đã ngay lập tức có đường chuyền xoay chuyển hoàn toàn thế cục, khơi mào bàn thắng mở tỷ số, và mở ra chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, ở trận hòa 0-0 với U23 Philippines, Lê Văn Đô lại bị đánh giá là cầu thủ chơi tệ nhất. Trong suốt 90 phút, hậu vệ này liên tục mất bóng, chuyền thiếu chính xác và lạc nhịp trong những đường lên bóng của U23 Việt Nam. Thậm chí Lê Văn Đô chơi tệ đến mức, NHM không hiểu vì sao HLV Park Hang-seo vẫn giữ anh trên sân.

Rõ ràng, với một cầu thủ trẻ, đá trận hay trận dở là điều khó tránh khỏi, và một lần nữa, NHM lại thấy "cái tâm và cái tầm" của HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không hề chê bai Lê Văn Đô sau trận hòa U23 Philippines, khi bước vào trận gặp U23 Myanmar, lựa đúng thời điểm thích hợp, ông tung cầu thủ của Phố Hiến FC vào sân, giúp anh có lại sự tin và tạo ra khác biệt trong những đường lên bóng của U23 Việt Nam trong hiệp 2.

Hùng Dũng Hoàng Đức già rơ, đẳng cấp thì ai cũng biết rồi. Nhưng Lê Văn Đô thì khác, anh còn ít kinh nghiệm trận mạc hơn nhiều so với hai đàn anh nổi tiếng. Thế nên, việc Lê Văn Đô đá tự tin, xông xáo, mạnh mẽ và hơn thế, biết cách vượt qua áp lực để đáp lại kỳ vọng từ Ban huấn luyện là điều mà không nhiều cầu thủ 20 tuổi làm được.

Với những màn thể hiện ấn tượng đang có ở SEA Games 31, sẽ không bất ngờ nếu ở mùa giải 2023, chúng ta sẽ được thấy Lê Văn Đô chơi bóng ở V.League, thậm chí là ngay ở lượt về mùa giải 2022 sắp tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem