Liên tiếp trẻ sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa

Thứ sáu, ngày 07/02/2014 15:33 PM (GMT+7)
Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, tại một ngôi chùa nằm ngay trung tâm TP. Cần Thơ đã có 4 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay cồng chùa và được các sư cô của ngôi chùa này tiếp nhận nuôi dưỡng.
Bình luận 0
Theo sư cô Quảng Hiền, sư cô đang tu tại chùa Bửu Trì (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), vào lúc khoảng 4 giờ sáng 7.2, trong lúc đang tụng kinh tại chùa sư cô nghe tiếng người gọi phía trước cổng. Khi bước ra mở cổng, sư cô thấy có hai người đi trên xe gắn máy chạy thật nhanh. Nhìn xuống phía chậu hoa cúc đặt trước cổng sư cô phát hiện một trẻ sơ sinh đang nằm đó.

Bên cạnh bé, có một túi ni lông màu xanh đựng các vật dụng cho bé, gồm: 1 hộp sữa Dielac, 1 chai dầu tắm cho trẻ sơ sinh, 1 bộ quần áo trẻ nhỏ đã cũ, 1 cái mềm nhỏ, 1 gói tã em bé đang dùng dở dang, 1 hộp dây quấn rốn… Ngoài ra không có bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến bé và người thân

img
Chùa Bửu Trì, nơi bé gái sơ sinh bị bỏ rơi

Ẵm bé vào bên trong chùa ủ ấm, các sư cô phát hiện đây là một bé gái mới sinh, dây rốn của bé chưa rụng. Bé gái cân nặng khoảng 3kg, gương mặt tròn, mũi cao, tóc đen, nước da trắng hồng.

Nhiều người đến xem đoán rất có thể vừa mới xuất viện nên bé bị đem đến bỏ tại chùa.

img
Sư cô Quảng Hiền đang chăm sóc bé gái bị bỏ rơi

Sư cô Tâm Niệm, trụ trì chùa Bửu Trì cũng cho biết, trước Tết Nguyên đán vài ngày, ngôi chùa này cũng tiếp nhận 3 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên ngoài cổng chùa. Tất cả 3 bé vừa được chùa làm giấy khai sinh và nuôi dưỡng để sau này cho đến trường.

Theo sư cô Tâm Niệm, hiện chùa đang nuôi dưỡng gần 70 trẻ mồ côi, trong số đó có nhiều trẻ từng bị bỏ rơi bên ngoài cổng chùa; số còn lại do cha mẹ có hoàn cảnh quá khó khăn nên đem con đến nương nhờ cửa Phật.
Hồng Cẩm (Hồng Cẩm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem