Lính nước ngoài chiến đấu cho Ukraine kể thời khắc bị xe tăng Nga rượt đuổi, cận kề cái chết

Minh Nhật (theo Sky News) Thứ năm, ngày 13/07/2023 06:03 AM (GMT+7)
Rhys Byrne, một võ sĩ 28 tuổi đến từ Dublin, Ireland đã chiến đấu cho một số đơn vị ở Ukraine, bao gồm lữ đoàn 59 - nơi anh vận hành súng máy hạng nặng. Anh cho biết cuộc chiến giành lại lãnh thổ của Ukraine vô cùng khó khăn, ác liệt.
Bình luận 0
Lính nước ngoài chiến đấu cho Ukraine kể thời khắc bị xe tăng Nga rượt đuổi, cận kề cái chết - Ảnh 1.

Rhys Byrne, một võ sĩ 28 tuổi đến từ Dublin, Ireland đã chiến đấu cho quân đội Ukraine trong 17 tháng. Ảnh Sky News.

Sky News đã phỏng vấn Byrne - tình nguyện viên nước ngoài đã chiến đấu cho quân đội Ukraine để chống lại Nga trong 17 tháng qua tại một trạm nghỉ ở miền đông Ukraine, nơi những người tình nguyện trong quân đội Ukraine được phép rời khỏi mặt trận nghỉ ngơi lấy lại sức.

Rhys Byrne có mật danh 'Rambo' là một chàng trai 28 tuổi mạnh mẽ đến từ Dublin. Anh đã chiến đấu cho một số đơn vị ở Ukraine, bao gồm cả Lữ đoàn 59 trong Quân đội Lãnh thổ Ukraine, nơi anh ta vận hành súng máy hạng nặng. Mô tả về cuộc chiến mình đã trải qua, Byrne tuyên bố: "Thật là kinh khủng.  Đó là một cuộc tàn sát. Người chết ở khắp mọi nơi. Người Nga chết. Người Ukraine chết... vấn đề lớn nhất mà chúng tôi gặp phải khi đi vào chiến hào là phải bước qua các xác chết. Đó là những thứ thực sự sẽ ám ảnh bạn".

Byrne đã kể cho phóng viên nghe về một cuộc đụng độ với quân đội Nga - cuộc chạm trán và bị xe tăng Nga rượt đuổi - suýt nữa khiến anh ấy thiệt mạng.

"Chúng tôi được thông báo rằng có một đường hào của quân Nga và công việc của chúng tôi là đi vào chiến hào, dọn sạch nó, giữ vị trí cho đến khi các đơn vị phụ trợ đến", Byrne kể.

Đơn vị, với 40 thành viên - bao gồm người Ukraine, người Mỹ và người Anh của Byrne - đã được đưa đến một khu vực gần tiền tuyến hoặc còn được gọi là "đường số 0" - nhưng Byrne nói rằng họ không có máy bay yểm trợ hoặc máy bay không người lái, và một cặp xe tăng Ukraine đã rút khỏi đơn vị của họ.  

Ở đằng xa, một chiếc xe tăng khác đang tiếp cận họ và các thành viên trong đơn vị của Byrne cho rằng, nó là của quân đội Ukraine. Rất khó để phân biệt giữa xe Ukraine và xe Nga.

Đột nhiên, chiếc xe tăng bắn một quả đạn vào giữa vị trí của họ. Những người sống sót đã nhạy chóng chạy trốn trong rừng.

Trong đoạn phim được ghi lại trên camera gắn trên người của người lính trẻ đến từ Ireland, một thành viên trong đơn vị của Byrne đang hối hả gọi qua bộ đàm xin hỗ trợ khi đạn pháo của xe tăng Nga đáp xuống gần đó.

Lính nước ngoài chiến đấu cho Ukraine kể thời khắc bị xe tăng Nga rượt đuổi, cận kề cái chết - Ảnh 2.

Các binh sĩ Ukraine ngồi trên xe Humvee bị xe tăng Nga rượt đuổi. Ảnh Sky News.

Giữa lúc hỗn loạn, sự cứu rỗi đã xuất hiện. Một chiếc xe bán tải Ukraine lao vào khu vực để tìm kiếm một máy thu liên lạc vệ tinh bị mất tích. Những người lính thuộc đơn vị của Byrne đã lên chiếc xe bán tải này. Nhưng họ nhanh chóng bị quân Nga phát hiện. Một chiếc xe tăng Nga bắt đầu đuổi theo họ.

"Chúng tôi thấy xe tăng lao đến, bắt đầu đuổi theo chúng tôi. Thật đáng sợ khi bạn nhìn thấy một chiếc T-72 to lớn lao tới và bạn đang ngồi trên một chiếc xe bán tải Humvee. Tình huống này giống như một con dao nóng đâm xuyên qua miếng bơ. Và bạn chấm hết. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều la hét hối thúc người lái xe lái chiếc Humvee thật nhanh", Byrne chia sẻ.

Bạn và đồng nghiệp của Byrne - một võ sĩ người Đan Mạch có biệt danh là 'Polar', ngồi cạnh anh trên chiếc Humvee. Họ nhìn một quả đạn pháo của Nga lướt qua đầu.

"Chúng tôi đáng lẽ đã chết. Ý tôi là, chúng tôi đã suýt chết. Nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi. Tất cả những gì đã xảy ra. Một ký ức mà tôi sẽ cố gắng bỏ lại phía sau, hy vọng sẽ quên đi. Nhưng tôi biết nó sẽ ám ảnh tôi", Byrne nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem