Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những người khác, mặc áo phông có khẩu hiệu, đứng chờ đợi nhà lãnh đạo Ukraine cùng bạn bè. Họ được thông báo trước vài giờ rằng ông Zelensky sẽ đến quảng trường Lukiskes.
Ông Zelensky được cho là một trong những nhà lãnh đạo được ngưỡng mộ nhất thế giới khi dẫn dắt người Ukraine chiến đấu chống lại Nga và chưa từng một lần có ý định bỏ cuộc trong hơn 500 ngày qua.
Đó là điều hấp dẫn nhất đối với khán giả.
“Vinh quang cho Ukraine”, ông Zelensky hét lên trước sự cổ vũ của ít nhất 5.000 người.
Ông Zelensky đã mang đến Vilnius lá cờ chiến đấu của Lữ đoàn xung kích miền núi số 10 "Edelweiss", đang chiến đấu gần Bakhmut - thành phố ở phía đông Ukraine hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Phát biểu trước đám đông bằng tiếng Anh, ông Zelensky cho biết Bakhmut là “một trong những trận chiến quyết định nhất cho tự do ở châu Âu”.
“Đây là cách mà con cháu chúng ta sẽ ghi nhớ về nó", ông nói.
Đám đông cuồng nhiệt cổ vũ nhà lãnh đạo Ukraine. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Litva đã chào đón hơn 74.000 người Ukraine, dòng người tị nạn lớn nhất trong lịch sử nước này.
Vilnius, nơi có dân số khoảng 700.000 người, hiện tràn ngập các thông điệp kêu gọi các thành viên NATO - đang ở thành phố để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày - chấp nhận Ukraine vào hàng ngũ của họ.
Trong đám đông cổ vũ ông Zelensky có Asta Ivanauskiene, một nhà nghiên cứu 47 tuổi. “Tôi đã gần 50 tuổi, nhưng tôi cảm thấy mình như một sinh viên. Tôi đã la hét và cổ vũ ông ấy (Zelensky) như thể tôi nhìn thấy một ngôi sao nhạc rock. Ông ấy còn hơn cả một ngôi sao nhạc rock", cô Ivanauskiene nói với các nhà báo.
“Họ biết rằng an ninh có nghĩa là sát cánh cùng Ukraine. Tôi biết ơn các bạn, Vilnius, cùng tất cả các thành phố và mọi cộng đồng Litva vì mọi lời kêu gọi ủng hộ dành cho Ukraine, vì đã che chở cho những người dân của chúng tôi, những người đã lánh nạn chiến sự ở đây, tại nhà của bạn”, ông Zelensky nói.
Tiến về phía trước sân khấu, Virginija Pleskiene, 66 tuổi, đeo dải ruy băng làm từ quốc kỳ Ukraine.
“Tôi đã đeo dải băng đó gần 500 ngày rồi. Vì thế không cần hỏi vì sao tôi có mặt ở đây. Đối với tôi, chỗ của mọi người bình thường là ở đây”, bà Pleskiene nhấn mạnh.
Bài phát biểu của ông Zelensky kết thúc là lúc quốc ca Ukraine vang lên. Những người biết hát đã hát. Những người không biết hát thì đặt tay lên trái tim của họ. Nhiều người chia sẻ với phóng viên rằng, họ đã xúc động, cố giấu nước mắt đằng sau cặp kính râm. Một số người nhấn mạnh rằng, họ đã chứng kiến khoảnh khắc mà họ sẽ không bao giờ quên.