Lính Ukraine thừa nhận nhiều đồng đội làm mọi cách để không bị triển khai tới Bakhmut

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ năm, ngày 16/03/2023 20:20 PM (GMT+7)
Các binh sĩ Ukraine chiến đấu trong và xung quanh Bakhmut cho biết, chiến thuật của Nga rất đáng sợ. Họ xác định vị trí của binh lính Ukraine, sau đó sử dụng hỏa lực hàng loạt để tiêu diệt đối phương càng nhiều càng tốt.
Bình luận 0
Lính Ukraine thừa nhận nhiều đồng đội làm mọi cách để không bị triển khai tới Bakhmut - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine được triển khai tới Bakhmut vào ngày 8/3. Ảnh Getty

Valeriy, một lính bộ binh Ukraine chiến đấu ở Bakhmut kể rằng, hầu hết các đồng đội của anh đã hy sinh đều bị trọng thương bởi các mảnh đạn.

"Thật đáng tiếc khi có lẽ 90% tổn thất của chúng tôi là do pháo binh - hoặc xe tăng và máy bay (của Nga)", Valeriy nói với Kyiv Independent vài giờ sau khi rời mặt trận Bakhmut.

“Người Nga có rất nhiều vũ khí. Họ bắn vào chúng tôi mọi lúc. Đôi khi, bạn nghe thấy tiếng (đạn) bay tới trong mỗi giây", Valeriy nói thêm.

Các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công vào Bakhmut kể từ giữa tháng 1 sau khi chiếm được thành phố Soledar gần đó, cách Bakhmut khoảng 15km về phía đông bắc.

Lính bộ binh Vladyslav thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 58 cho biết, nhiều binh sĩ trong trung đội của anh đã từ chối đến Bakhmut khi người Nga đến gần thành phố hơn.

Nhiều binh sĩ Ukraine từ các lữ đoàn khác cũng cho biết, họ đã gặp phải nhiều đồng đội làm mọi cách để không bị triển khai trở lại Bakhmut.

Trong lần luân chuyển vào cuối tháng 2, Vladyslav nói rằng chỉ có 8 trong số 25 binh sĩ trong trung đội anh lên đường tới Bakhmut. Những người còn lại nói rằng họ không thể đi vì đột ngột bị sốt hoặc đau nhức cơ thể.

Sau đó, 8 người được điều đến một vị trí ở ngã tư gần sông Bakhmutka, nơi những ngôi nhà gần như bị phá hủy. Những binh sĩ Ukraine đã hứng chịu hỏa lực súng cối dày đặc của Nga ngay khi họ đến.

Vladyslav cho biết, hai đồng đội của anh đã thiệt mạng còn hai người khác bị thương nặng - trong đó một người lính bị mất cánh tay và người còn lại bị trúng đạn vào bụng. Những người còn lại, bao gồm cả bản thân Vladyslav, bị chấn động nặng.

Tất cả họ được sơ tán khỏi Bakhmut vào ngày hôm đó và mất vị trí.

Lính bộ binh Vladyslav cho biết, quân Nga thường xuất hiện theo nhóm khoảng 5 người vào ban đêm, nhưng họ có vẻ "sợ hãi" khi tung ra các cuộc tấn công tầm gần.

Vì vậy, thay vào đó, người Nga sẽ sử dụng hỏa lực hàng loạt để phá hủy các ngôi nhà - nơi binh sĩ Ukraine trú ẩn để theo dõi quân Nga. Đòn tấn công của Nga dữ dội đến mức họ buộc phải rời vị trí để tìm kiếm nơi khác an toàn hơn, theo Vladyslav.

"Người Nga giờ đây cũng đang chiến đấu một cách thông minh", Vladyslav bình luận.

Một số binh sĩ Ukraine khác cho biết quân Nga đã chia thành các nhóm tấn công nhỏ khoảng 10 người và tiến hành các đợt tấn công "gần như liều chết". Họ nói rằng lính đánh thuê Wagner có thể nằm trong nhóm này, nhưng rất khó để xác nhận vì tất cả họ đều mặc đồng phục giống nhau.

Maksym, 33 tuổi, lính bộ binh thuộc Lữ đoàn xung kích riêng biệt số 5, cho biết, dựa nhiều vào máy bay không người lái, người Nga sẽ xác định vị trí của các binh sĩ Ukraine trong khu vực. Sau đó, họ sẽ bắn nhiều loạt súng cối và pháo binh, rồi đến các cuộc tấn công của bộ binh, nhằm cố gắng bao vây và tiêu diệt các binh sĩ Ukraine.

Theo Maksym, nếu máy bay không người lái không thể phát hiện ra các vị trí của Ukraine, người Nga sẽ cử một vài binh sĩ đến nổ súng cho đến khi họ nghe thấy tiếng súng đáp trả.

Các chiến thuật của Nga đã dần phát huy tác dụng và đẩy lùi đơn vị của Maksym tổng cộng 1,5 km trong suốt tháng 2. Maksym cho biết đơn vị của anh thỉnh thoảng phải di chuyển đến vị trí khác cách đó 100-300 mét, và sau đó tuyến phòng thủ bắt đầu sụp đổ.

Theo Maksym, vũ khí của Nga, chẳng hạn như súng cối và súng phóng lựu do Liên Xô thiết kế, có thể không chính xác, nhưng chúng là "vũ khí bộ binh rất hiệu quả" khi được sử dụng hàng loạt.

Nga đang cố gắng bao vây hoàn toàn Bakhmut và tấn công theo 3 hướng khiến các lực lượng Ukraine chịu áp lực ngày càng tăng.

"Nếu người Nga chiếm được Bakhmut, họ sẽ tiến xa hơn về phía nam, tới Ivanivske, sau đó tới Chasiv Yar và xa hơn về phía tây", Third, 45 tuổi, một binh sĩ Ukraine đã bắt đầu chiến đấu ở miền Đông Ukraine từ năm 2014 cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem