Lời hứa với dân

Thứ tư, ngày 19/03/2014 11:45 AM (GMT+7)
Không ai không xúc động khi xem đoạn video clip về cô trò một trường ở Điện Biên vượt suối đến trường mà Đài Truyền hình Việt Nam phát trên VTV1 tối 17.3.
Bình luận 0
Phóng sự cho mọi người biết việc qua sông của các cô giáo và học trò bằng cách... cho người vào một túi nylon và được những người đàn ông bơi giỏi đẩy qua đoạn sông chảy cuồn cuộn đó. Xem mà hú hồn! Có lẽ đây là phương pháp “độc nhất vô nhị” trên thế giới. Chỉ nhìn hình ảnh, ta đã thấy rợn người!

Cứ như là họ đang... làm xiếc! Ôi! tính mạng con người sao mà... Có xem đoạn phim đó mới thấy, các cô giáo và các em học sinh ở đây thật đáng phong anh hùng. Ai không tán thành ý kiến của tôi thì hãy thử ngồi vào túi nylon và nhờ một người đẩy qua những đoạn sông đang cuồn cuộn chảy đi..!

Ở đây, chỉ xin bình luận về việc Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng sau khi xem truyền hình lập tức hứa với dân là sẽ làm ngay cầu treo tại đó cho địa phương. Như vậy, còn điều gì sung sướng hơn cho bà con ở vùng cực kỳ khó khăn này.

Nói về Bộ trưởng Thăng, nhiều người dân ngồi ở quán cà phê đã thi nhau bình luận và khen ông. Có người còn khẳng định: “...Ông này mới xứng đáng là học trò Cụ Hồ!”.

Thế mới biết, dân nhạy bén lắm. Ta hiện có bao nhiêu là cán bộ nhà nước nhưng mấy ai được dân coi là học trò của Bác. Bà con mong muốn, cán bộ phải xả thân vì dân, phải hết lòng với công việc.

Tôi nhớ, hồi ông Đinh La Thăng mới được cử làm bộ trưởng, ông xông xáo khắp nơi và ra nhiều quyết định làm ngỡ ngàng nhiều người. Ai bị các quyết định của ông động chạm tới quyền lợi là “hét ầm” lên ngay. Có người còn chửi bới lung tung, làm thơ làm vè chế nhạo ông. Có vị đại biểu Quốc hội còn nói: “...

Làm như thế thì ai mà chả làm bộ trưởng được!”. Nhưng rồi, ông vẫn kiên quyết làm theo cách của ông. Ông cách chức “tại trận” nhiều giám đốc không hoàn thành nhiệm vụ, ông đình chỉ nhiều đơn vị chậm tiến độ thi công. Ông kiên quyết với loại cán bộ làm uể oải. Ông ra lệnh cấm cán bộ trong ngành (dưới quyền của ông) không chơi golf vào những thời điểm công việc bề bộn...

Khi chiếc cầu treo ở xã Tam Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) bị lật và làm chết nhiều người, Bộ trưởng Đinh La Thăng liền lên ngay. Ta hãy nhớ tới vụ tàu hỏa năm xưa bị lật, khi nghe tin, ông bộ trưởng thời đó vẫn vừa đi tắm hơi vừa ra chỉ thị...

Bộ trưởng Đinh La Thăng tới xem xét ngay hiện trường và ra quyết định cử đoàn cán bộ kỹ thuật lên ngay để tìm hiểu nguyên nhân. Chỉ vài ngày sau họ đã có thông báo rõ ràng cho bộ trưởng. Bộ trưởng đề nghị phải khởi tố những ai đã làm sai các quy định về thiết kế, xây dựng cầu. Mọi việc hết sức khẩn trương và minh bạch. Bà con theo dõi, khen hết lời.

Việc Bộ trưởng Đinh La Thăng luôn luôn sát dân, nắm vững tình hình của dân và nhanh chóng ra những quyết định đúng đắn, để hỗ trợ nhân dân là việc làm rất đáng khen ngợi. Trong lúc đó, nhiều bộ trưởng khác chưa làm được như vậy. Họ hay vòng vo, đổ lỗi cho chỗ này, chỗ khác, chậm chạp trong việc xử lý, đùn đẩy trách nhiệm và hứa hão với dân. Rất mong Chính phủ sẽ sớm có được nhiều bộ trưởng hết lòng với công việc như ông Đinh La Thăng.

Xin hoan nghênh ông, hoan nghênh một cán bộ đã làm theo lời Bác.
Nguyễn Lân Hùng (Nguyễn Lân Hùng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem