Lời kể của mẹ nạn nhân bị chồng truy sát

Thứ hai, ngày 21/02/2011 12:37 PM (GMT+7)
Vừa chăm chút cho con gái từng thìa cháo, bà Nguyễn Thị Nguyệt kể: "Liên là con gái thứ hai của vợ chồng tôi. Học hết cấp 3, Liên ở nhà phụ mẹ chạy chợ. Trong thời gian đó, cháu quen Duy...".
Bình luận 0
img
Bà Nguyệt chăm sóc con gái bên giường bệnh.

3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đến giường bệnh của chị Đỗ Phương Liên (SN 1991, trú tại Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội), người vợ bị chồng là Cao Phương Duy (SN 1986, trú tại Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội) bất ngờ truy sát ở Hồ Gươm.

Sau khi được các bác sỹ điều trị tích cực, chị Liên đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi sát sao tình hình sức khỏe. Thấy có người hỏi chuyện, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người vợ trẻ...

Chuyện vợ chồng trẻ...

Vừa chăm chút cho con gái từng thìa cháo, bà Nguyễn Thị Nguyệt kể:

"Liên là con gái thứ hai của vợ chồng tôi. Vì cháu được chiều chuộng từ nhỏ nên tính nết còn trẻ con lắm. Học hết cấp 3, Liên ở nhà phụ mẹ chạy chợ. Trong thời gian đó, cháu quen Duy. Hai đứa yêu nhau và xin bố mẹ cho tổ chức đám cưới. Thấy con gái mình chưa đủ lớn khôn để bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi e dè lắm nhưng nhìn tình cảm sâu đậm của hai đứa, hai gia đình đã đồng ý cho cưới.

Đáng lẽ ra đám cưới được tổ chức vào khoảng tháng 7.2008 nhưng Duy lại gặp một vụ tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não, vậy là đám cưới bị lùi lại đến tháng 10.2008 mới được cử hành".

Bà Nguyệt tiếp lời: "Sau đám cưới, hai vợ chồng Liên về ở nhà chồng ở phố Yên Ninh. Hàng ngày, Liên đi chợ bán hàng còn Duy chạy taxi. Kinh tế dù chưa độc lập nhưng tôi cũng yên tâm phần nào khi con gái mình được gửi gắm vào một gia đình nề nếp, con rể cũng có công ăn việc làm tử tế.

Thời gian sau, Liên sinh một đứa con gái kháu khỉnh. Duy rất yêu vợ, chăm con và cố gắng kiếm nhiều tiền về mua sắm cho con gái. Dường như cuộc sống chưa mỉm cười với gia đình bé nhỏ đó. Một tai nạn thương tâm và bất ngờ xảy đến với cháu nhỏ. Khi cháu bé vừa tròn 22 tháng tuổi, trong một lần ăn, cháu bị sặc nên đã vĩnh viễn ra đi. Đây là cú sốc đối với vợ chồng con gái tôi. Từ đó, giữa hai đứa thường xuyên xảy ra cãi vã.

Với tư cách là người mẹ, tôi nhiều lần khuyên nhủ con gái nên nhũn nhặn, nhẹ nhàng với chồng để cuộc sống suôn sẻ và lại tiếp tục sinh thêm những đứa con. Vì trẻ người non dạ, chúng không nhường nhịn nhau nên đã quyết tâm ly thân. Sau sự đổ vỡ đó, cháu Liên lại tiếp tục sống với vợ chồng tôi. Điều lạ là, trong thời gian này, thỉnh thoảng Duy vẫn đến rủ Liên đi chơi".

Thủ phạm mắc chứng hoang tưởng?

Bà Nguyệt cho biết: Dịp Tết, Duy vẫn sang nhà bà ăn tết và rủ Liên đi chơi. Mỗi lần đi chơi với chồng về, Liên thường bảo: "Mẹ ơi! Anh Duy nói linh tinh lắm! Anh ấy muốn rủ con đi chơi xa rồi cả hai cùng chết!".

Theo lời bà Nguyệt, khi nghe con gái nói lại, bà cũng không mấy để tâm vì nghĩ là Duy chỉ nói đùa. Nhưng ngày mùng 8 tết, Duy có đến nhà bà ăn cơm. Trong cuộc chuyện trò với mẹ vợ, Duy bảo: "Con nằm mơ thấy có đứa cứa cổ con!".

Xâu chuỗi lại với lời con gái kể, bà Nguyệt chột dạ và lo ngại con rể có vấn đề bất ổn về thần kinh. Bà nghĩ, có thể đây là ảnh hưởng của vụ tai nạn giao thông hồi trước nên đã đi mua một số thuốc bổ não về mục đích cho con rể uống.

Sáng mùng 9 tết, Duy tiếp tục đến chở chị Liên đi ăn giỗ. Buổi chiều cùng ngày, Duy nói với bà Nguyệt là: "Có bọn đuổi theo chém con đấy!". Bà Nguyệt gợi ý hai con đi chùa Hương lễ đầu năm để nhờ "trời phật chữa khỏi bệnh cho Duy". Nghe lời mẹ vợ, Duy và chị Liên lên xe đi ngay trong tối. Tuy nhiên khoảng 20 giờ, bà Nguyệt lại thấy xe ô tô của Duy quay lại.

Vừa gặp mẹ vợ, Duy nói: "Trời phật phù hộ con rồi. Không ai dám đụng đến con nữa đâu!". Trong tối này, Duy cũng rủ vợ đi chơi điện tử nhưng chị Liên không đi. Bà Nguyệt không can ngăn nhưng sợ con bị kích động nên dặn dò: "Đừng chơi trò đánh nhau con nhé!". Duy đáp: "Con chỉ chơi trò Pikachu thôi". Tuy nhiên, vì vợ không đi nên Duy nói về nhà ngủ.

Nạn nhân Đỗ Phương Liên gượng dậy: "Sáng 12.2 (tức mùng 10 tết), Duy có đi xe sang rủ tôi cùng đi ăn sáng. Lúc đó tôi vẫn nằm trên giường nên Duy quay trở về nhà thay áo khoác đỏ, sau đó đánh xe trở lại nhà tôi. Theo lời anh ấy nói, sáng nay, anh ấy sẽ đưa tôi đi ăn sáng, sau đó đi chơi luôn. Tôi đồng ý thay đồ rồi cùng Duy lên xe. Từ lúc đó, hai chúng tôi chuyện trò vui vẻ, không hề xảy ra cãi vã.

Sau khi ăn xong, Duy điều khiển xe chạy dọc phố Đinh Tiên Hoàng. Đến đoạn trước cửa đền Bà Kiệu, bất ngờ Duy cho xe dừng lại bên vỉa hè rồi cầm một con dao bấm quay sang đâm liên tiếp vào cổ tôi. Quá hoảng loạn nhưng tôi đã nhanh tay mở cửa xe và chạy. Thấy vậy, Duy cũng xuống xe đuổi theo sau và đâm tôi nhiều nhát vào người. Tôi đuối sức, chỉ kịp kêu cứu vài câu rồi ngã quỵ xuống…".

Bà Nguyệt cho biết: "Bình thường Duy là người hiền lành, bản chất tốt. Vụ việc này có thể là do Duy bị hoang tưởng. Hiện tại gia đình tôi đang tập trung chữa trị cho cháu còn những vấn đề khác, chúng tôi nhờ cả vào pháp luật".

Hiện tại, thủ phạm Cao Phương Duy đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn. Do vết thương của Duy và chị Liên còn khá nặng nên CQCA chưa tiến hành lấy lời khai. Việc điều tra nguyên nhân vụ án cũng như công tác giám định tâm thần đối với Cao Phương Duy sẽ được cơ quan chức năng tiến hành trong thời gian sớm nhất.

Theo Pháp luật xã hội
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem