Lời trối của vua bếp: Ăn phở Việt trước khi chết

Thứ tư, ngày 18/04/2012 19:41 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Tôi sẽ ăn phở Việt Nam trước khi chết".
Bình luận 0

- Ồ, hôm nào bác chẳng ăn phở, hôm nay tự dưng nghe bác phát ngôn rất có khẩu khí của Nguyễn Tuân là vì sao thế?

- Câu này anh trích từ một tuyên bố của vua bếp Yan Can Cook. Ông này vừa có mặt ở Việt Nam làm giám khảo cho cuộc thi mang tên "Siêu đầu bếp".

- A, em biết ông đầu bếp người Mỹ gốc Hoa này nổi tiếng khắp thế giới, từng lên tivi và đi khắp nơi biểu diễn nấu ăn. Một lời khen của ông ấy thật đáng giá ngàn vàng, huống hồ câu nói của vua bếp Yan mà bác trích lại có khẩu khí của một lời… trối.

- Vì ông ấy nói như trối, anh chợt nghĩ lại cái chuyện ăn phở của mình. Nào bánh phở phoóc-môn, nào thịt bò nuôi bằng rác, nào các loại rau hành có dư lượng thuốc trừ sâu… Nếu ông Yan mà biết, liệu ông ấy có dám "ăn phở trước khi chết" hay không? Đấy là chỉ nói về phở thôi, chứ còn các món khác thì bác Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từng lên tiếng về "mâm cơm không an toàn" trên phạm vi cả nước đấy.

- Chạnh nghĩ đến việc ăn uống không an toàn mà ta hàng ngày hàng bữa chịu đựng, thì lời trối của vua bếp không biết nên hiểu là khen hay xỏ, bác nhỉ?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem