Lòng bao dung của nạn nhân ở phiên tòa cuối năm

Thứ ba, ngày 17/02/2015 18:26 PM (GMT+7)
Dù sức khỏe suy yếu vì vẫn bị găm hơn chục viên đạn ghém trong người chưa lấy ra hết, nhưng tại tòa nạn nhân hết lòng xin giảm nhẹ cho các bị cáo mức án thấp nhất.
Bình luận 0

5 ngày trước khi Tết Nguyên đán tới, không khí phòng xử 303 TAND TP.Hà Nội như chùng xuống.

Giữa trời rét buốt, thỉnh thoảng có tiếng ho, tiếng sụt sùi từ dưới phòng hắt lên. Những câu hỏi chậm rãi từ chủ tọa, câu trả lời cũng gọn ghẽ từ bị cáo khiến sự căng thẳng ở phiên tòa xử giết người cũng biến mất. Phiên tòa diễn ra chóng vánh.

Bị cáo Nguyễn Văn Thích (27 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) trình bày, tối 16.7.2013, khi đi uống nước với bạn thì được chủ quán nói chuyện Nguyễn Văn Sơn (39 tuổi) đang tìm. Chưa rõ sự tình nhưng Thích nghĩ Sơn tìm đánh mình nên sốt sắng tìm Dương Văn Bình (32 tuổi) nhờ giải quyết ân oán. Chẳng tìm hiểu đầu đuôi sự việc, hai tên giắt khẩu súng colt và súng bắn đạn ghém gặp đối phương.

Vừa thấy bóng dáng, Bình cầm súng bắn đạn ghém lao đến vụt báng súng về phía nạn nhân. Khi anh Sơn bỏ chạy, bọn chúng tiếp tục truy đuổi. Ở tư thế đối diện bên kia đường, Bình giơ súng bắn một phát vào nạn nhân. Trước khi rời hiện trường, cả bọn còn bồi thêm những cú đấm, đá liên tiếp.

Bình thừa nhận bản thân là chủ nhân của 2 khẩu súng trên. Sau khi gây án, vì lo sợ đã ném khẩu súng bắn đạn ghém xuống sông. Về khẩu súng colt đưa cho Thích dùng, Bình khai mua ở Lạng Sơn “thấy người ta quảng cáo hay hay, mua về làm quà với giá 3 triệu đồng”.

"Bị cáo có biết sử dụng súng gây nguy hiểm chết người không?", chủ tọa hỏi.

Lúc này, bị cáo chậm rãi nói: "Dạ, mục đích của bị cáo không nhằm bắn anh Sơn chết hay bị thương nên chỉ bắn xuống đường đe dọa".

Cáo trạng thể hiện giám định thương tích, anh Sơn bị dị vật kim loại rải rác chi dưới hai bên với tỷ lệ thương tật 14%.

img

Các bị cáo tại tòa.

Ngồi dựa vào tường, người đàn ông 39 tuổi tỏ ra mệt mỏi. Giọng sụt sùi, anh Sơn cho biết mới phẫu thuật lấy được vài viên đạn. “Bây giờ sức khỏe tôi yếu, đau nhức thường xuyên, trong người vẫn còn 18-19 viên đạn ghém chưa lấy ra được”, nạn nhân ngồi nói khó nhọc.

Anh Sơn cho biết gia đình bị cáo Thích đã khắc phục được 40 triệu đồng. Do còn phải chữa trị trong thời gian tới nên anh yêu cầu bồi thường đến khi sức khỏe bình phục. Nhưng con số anh không tính toán được. Do đó, tòa căn cứ vào đơn đề nghị trước đó, yêu cầu các bị cáo phải bồi hoàn tiếp 18 triệu đồng.

Về phần hình sự, anh Sơn tha thiết xin miễn truy cứu trách nhiệm cho 3 bị cáo “bất đắc dĩ” phải hầu tòa tội Không tố giác tội phạm. Bởi đối với anh, họ chính là ân nhân đưa anh đi cấp cứu kịp thời. Còn 4 bị cáo trực tiếp truy sát, nạn nhân cũng mở lời xin giảm nhẹ tội.

Sự rộng lượng của bị hại khiến những người dự khán bất ngờ và ấm lòng khi đúng dịp tết đang đến gần.

Xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đại diện VKSND đề nghị mức án từ 12-20 năm tù tội Giết người, 6-8 tháng tù tội Không tố giác tội phạm.

Sau khi nghị án, xem xét, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX quyết định thay đổi tội danh từ Giết người sang Cố ý gây thương tích. 4 bị cáo chính lĩnh án từ 18-40 tháng tù. Do không truy tố tội giết người, 3 bị cáo tại ngoại cũng được tuyên vô tội. Những tiếng vỗ tay rào rào vang lên, nhiều người thở phào cười rạng rỡ “may quá rồi”.

Nam sinh ra tù đúng ngày mồng 1 Tết

Nguyễn Xuân Quy (25 tuổi, quê ở Tuyên Quang) là bị cáo đặc biệt trong vụ án này. Tại tòa, Quy khai nhận, tối xảy ra vụ án đang ở nhà bạn chơi (em họ của Bình) thì Bình rủ lấy xe máy chở đi có việc. Bị cáo điều khiển xe theo chỉ dẫn của Bình đến quán nước. Khi nghe súng nổ, thấy một người đàn ông chạy ra liền đuổi theo. “Bị cáo chỉ đá anh Sơn duy nhất 1 cái, xin HĐXX xem xét lại khoản n tội Giết người. Bị cáo không có phạm tội có tính chất côn đồ”, Quy khẩn cầu.

Quy kể hiện là sinh viên năm cuối một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Từ ngày học ở trường chưa bao giờ bị kỷ luật, nay mang án giết người quá nặng nề. Luật sư bào chữa cho Quy cũng lập luận bị cáo nhân thân tốt, phạm tội do bị rủ rê, lôi kéo để làm tình tiết giảm nhẹ tội.

Khi nghe tòa tuyên án 18 tháng tù, gương mặt của nam sinh này rạng rỡ niềm vui. Nhiều người thân và bạn bè vây quanh bị cáo chúc mừng. Cha của bị cáo này cho biết tính từ ngày bị bắt thì đúng mồng 1 Tết, Quy sẽ được ra tù. “Nhưng tôi không biết hôm đó trại có làm việc hay không”, ông tỏ ra lo lắng.


(Theo Đỗ Mến/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem