Lót tay
-
Liên quan đến việc người dân lên mạng xã hội “tố” cán bộ “hành dân” khi đi làm giấy chứng tử, ông Nguyễn Lê Hiếu, cán bộ hợp đồng của UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) đã “bị” điều chuyển sang làm công tác HĐND.
-
Phó Chủ tịch và cán bộ Bộ phận một cửa UBND phường Văn Miếu (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) đã trực tiếp tới nhà xin lỗi gia đình và mong muốn chị Vũ Thanh Hoa gỡ thông tin về sự việc mà chị đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook.
-
Phó giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thanh Cao dẫn đầu đoàn thanh tra công vụ TP.Hà Nội sáng nay (26.7) làm việc với phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội), 1 ngày sau phản ánh của công dân phải đi lại 6 lượt mới có giấy chứng tử.
-
Lãnh đạo phường Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng thông tin người dân phản ánh trên mạng xã hội là chưa chính xác, UBND phường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, không có chuyện người dân phải “lót tay” cho cán bộ 200.000 đồng mới nhận được giấy chứng tử.
-
“Một bộ phận cán bộ, công chức vẫn thể hiện sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm. Không hướng dẫn hoặc hướng dẫn không hết mà tìm cách bắt lỗi DN, không coi DN là đối tượng phục vụ. Do đó, DN phải đi đêm, chung chi, theo tinh thần của công chia ba, của nhà chia đôi” - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Nguyễn Văn Thân chia sẻ.
-
M.U vừa bị Real Madrid “đâm lén” trong vụ David De Gea. Đội bóng Hoàng gia sẵn sàng trả cho thủ môn người Tây Ban Nha khoản tiền “lót tay” 12 triệu bảng để anh từ chối gia hạn hợp đồng với bầy "Quỷ đỏ".
-
Bacary Sagna không có trong kế hoạch của Man City mùa tới. Bằng chứng là giới chủ Qatar sẵn sàng “lót tay” cho hậu vệ người Pháp 4 triệu bảng để anh tự động rời khỏi sân The Etihad trong mùa hè năm nay.
-
“Doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh là để đóng góp cho đất nước, vậy tại sao lại hành họ?”. Chuyên gia kinh tế, TS Cao Sĩ Kiêm đã nói như vậy khi trả lời phỏng vấn nhanh của phóng viên NTNN về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
-
Hôm nay (26.12), tiền đạo Mạc Hồng Quân đã có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới Than Quảng Ninh...
-
Chia tay bóng đá và làm đủ thứ nghề để mưu sinh, giờ đây cựu tiền vệ SLNA Đắc Khánh không còn phải trốn nợ và bắt đầu được thảnh thơi hơn để hưởng thụ niềm vui gia đình.