Lu nuoc

  • Lò lu Đại Hưng có lịch sử gần 160 năm tuổi, là nơi sản xuất và bảo tồn nghề gốm truyền thống. Nơi đây, mỗi ngày, hàng trăm chiếc lu, khạp… được đưa đi tiêu thụ khắp mọi miền đất nước.
  • Khi người dân phát hiện, bà Phúc đã chết ở nhà tắm trong tư thế loã thể, điện thoại, nhẫn vàng và tiền của nạn nhân bị mất. Công an xác định hung thủ vụ giết người cướp tài sản là cháu người đàn bà xấu số.
  • Ông Nguyễn Trường Hận, Trưởng phòng NN - PTNT huyện Đông Hải cho biết, đã cử người trực tiếp xuống gia đình ông Đương xác minh và đó chỉ là một dạng tảo.
  • Theo lời ông Đương, đã có một người ở chợ Kinh Tư (xã Điền Hải) đến nhà hỏi mua cả lu lẫn hoa với giá 50 triệu đồng nhưng vợ ông không bán, chỉ để làm phước chữa bệnh cứu người.
  • Dân Việt - Theo từ ngành chức năng của huyện Long Thành (Đồng Nai) ngày 29.12 cho biết tại địa phương vừa xảy ra một trường hợp trẻ em ngã vào lu nước bị chết ngạt.
  • Ngày 21.10, Trung tá Võ Văn Tùng, Trưởng Công an huyện Châu Phú (An Giang), cho biết tại ấp Chánh Hưng (xã Bình Long), bé gái Rumy (15 tháng tuổi, dân tộc Chăm) đã lọt vào lu nước chết ngạt.
  • Hôm ấy, TAND tỉnh Hậu Giang đưa bị cáo V.V.K (SN 1995, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), học sinh lớp 6 của một trường THCS ra xét xử. Nếu không trực tiếp theo dõi vụ án, ít ai nghĩ K. lại dám làm cái việc “tày đình” đến thế: Bỏ thuốc chuột định giết cô bạn cùng xóm.