Để bé 3 tuổi trông, bé 15 tháng chết ngạt trong lu

Thứ bảy, ngày 22/10/2011 18:14 PM (GMT+7)
Ngày 21.10, Trung tá Võ Văn Tùng, Trưởng Công an huyện Châu Phú (An Giang), cho biết tại ấp Chánh Hưng (xã Bình Long), bé gái Rumy (15 tháng tuổi, dân tộc Chăm) đã lọt vào lu nước chết ngạt.
Bình luận 0

Ngày 21.10, Trung tá Võ Văn Tùng, Trưởng Công an huyện Châu Phú (An Giang), cho biết tại ấp Chánh Hưng (xã Bình Long), bé gái Rumy (15 tháng tuổi, dân tộc Chăm) đã lọt vào lu nước chết ngạt.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chị Saymach (mẹ bé Rumy) đi chợ, để lại bé cho anh trai (hơn ba tuổi) trông giữ.

Hai anh em đã ra lu nước sau nhà đùa nghịch. Khi chị Saymach về thì đã phát hiện bé Rumy chết ngạt trong tư thế đầu chúi vào lu nước, hai chân đưa lên trời.

Tính từ đầu mùa lũ đến nay, trên địa bàn An Giang, hơn 10 trẻ em đã bị chết nước. Nguyên nhân chủ yếu là do sự bất cẩn, lơ là trông giữ của cha mẹ.

Theo Pháp Luật TP.HCM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem