Lũ quét Làng Nủ
-
Trong Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, những cháu bé điều trị chấn thương trong trận lũ quét Làng Nủ đều mong được về rước đèn trung thu với các bạn. Các bé vẫn chưa biết, một phần Làng Nủ nơi mình sinh sống đã không còn, nhiều bạn học cũng không dự trung thu được nữa.
-
Hôm nay (12/9) thời tiết tại nơi bị lũ quét Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai) hửng nắng, không còn những cơn mưa rả rích như hôm qua. Điều này thuận lợi cho việc tìm kiếm cứu hộ nạn nhân mất tích, PV Dân Việt đã sử dụng thiết bị bay flycam để quan sát toàn cảnh điểm sạt lở trên núi Voi.
-
Sáng nay (12/9), 3 ngày sau lũ dữ, anh Nguyễn Văn Cai trở lại ngôi nhà sàn còn sót lại giữa bình địa đầy đất bùn. Cả Làng Nủ còn dấu tích của 2 căn nhà bị lũ vùi dập đổ nát. Anh Cai cùng một số người dân đã thoát nạn trong cơn lũ quét ở Làng Nủ.
-
Hai ngôi nhà gần như còn nguyên vẹn sau trận lũ quét kinh hoàng tại Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai). Trước đó, trận lũ quét đã vùi lấp hoàn toàn bộ thôn Làng Nủ nơi có 37 hộ dân, 158 người cư trú.
-
Đến trưa ngày 12/9, lực lượng chức năng tạm dừng tìm kiếm. Công việc sẽ được tiếp tục vào đầu giờ chiều, hiện còn 53 người mất tích chưa được tìm thấy.
-
Dường như chỉ sau vài cái chớp mắt, ngôi làng với 37 nóc nhà chìm dưới đất đá, bùn, nước. Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), nơi sinh sống của 158 nhân khẩu bỗng chốc... biến mất.
-
600 người là cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2; công an, quân đội, dân quân của huyện Bảo Yên và tỉnh Lào Cai được huy động tham gia tìm kiếm hàng chục người đang mất tích tại khu vực thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
-
Tại hiện trường lũ quét Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), một người dân thốt lên đau đớn: "Bên ngoại nhà anh chết gần hết, 12 người, có 4 người bị thương". Nỗi đau chưa dứt khi Làng Nủ vẫn còn 65 người mất tích.