Lứa Công Phượng có thành tích tệ nhất trong lịch sử HAGL

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 01/07/2015 13:47 PM (GMT+7)
Vòng 13 V.League 2015 khép lại, HAGL có 9 điểm và xếp thứ 12 trên BXH. Theo thống kê thì đây chính là thành tích lượt đi tệ nhất của đội bóng phố Núi kể từ khi họ tham dự giải VĐQG Việt Nam. Sẽ là vô cùng đáng tiếc nếu lứa Công Phượng bị thui chột tài năng.
Bình luận 0

Vòng 13 V.League 2015, HAGL có chuyến làm khách tới sân Gò Đậu của B.Bình Dương. Chẳng có gì bất ngờ khi Công Phượng và các đồng đội chơi lép vế hoàn toàn trước nhà ĐKVĐ của giải và thúc thủ với tỷ số 1-4.

Như vậy, kết thúc lượt đi, đội bóng phố Núi có 9 điểm, xếp thứ 12 trên BXH, bằng điểm với đội xếp thứ 13 là Đồng Nai và chỉ hơn đội bét bảng XSKT.Cần Thơ có 2 điểm. Giờ thì nguy cơ xuống hạng đã hiển hiện trước mắt thầy trò Graechen. 

img

 HAGL đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Ảnh: TT&VH.

Thống kê lịch sử V.League từ năm 2003 tới nay, tức thời điểm HAGL chính thức "tham chiến" tại giải đấu số 1 Việt Nam, thì việc xếp thứ 12 sau giai đoạn lượt đi của lứa Công Phượng chính là thành tích tệ hại nhất của đội bóng phố Núi. Chưa bao giờ họ lại kém cỏi như thời điểm này.

Mùa 2003 và 2004, HAGL lập cú đúp vô địch V.League và ở 2 mùa này, khi kết thúc giai đoạn lượt đi, họ đều xếp số 1 trên BXH với phong độ hết sức ấn tượng. Mùa 2014 vừa qua, đội bóng do HLV Choi Yun-Kyum dẫn dắt cũng có vị trí thứ 5 khi vòng 13 khép lại. Mùa duy nhất mà HAGL có thành tích tệ gần bằng với lứa Công Phượng lúc này, chính là ở mùa 2010. Kết thúc lượt đi, Kiatisak Senamuang và các học trò xếp tận thứ 10 trên tổng số 14 đội. Tuy vậy trong giai đoạn lượt về, họ đã chơi khá ấn tượng và kết thúc ở vị trí thứ 7.

Ngoài thường xuyên chiếm giữ những vị trí ở nửa trên BXH, HAGL còn luôn thể hiện được tư thế của một đội bóng có máu mặt trong làng bóng đá Việt. Tại V.League 2011, HAGL chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9 chung cuộc nhưng vẫn đả bại SLNA, đội đã đăng quang ngay tại sân Vinh.

Thời điểm đó đội chủ sân Pleiku có trong đội hình tiền đạo xuất sắc Evaldo. Tương tự, HAGL cũng kết thúc V.League 2014 với vị trí thứ 9 nhưng các đối thủ mạnh như SLNA, B.Bình Dương đều toát mồ hôi khi đụng phải quân bầu Đức. Đáng chú ý họ có trong đội hình Timothy - người ghi tới 18 bàn thắng trong cả mùa giải và đứng thứ hai trong danh sách “Vua phá lưới”.

Còn giờ thì sao? HAGL đã không thắng 8 trận gần nhất tại V.League và giờ mỗi khi đội bóng nào đó chuẩn bị đối đầu với lứa Công Phượng, trong đầu họ ngay lập tức hiện lên hình ảnh về 3 điểm và niềm vui chiến thắng. Đội bóng phố Núi giờ trở thành “kho điểm”. Lực lượng non trẻ, yếu kém, thiếu kinh nghiệm đã đành, HLV Graechen gần như không để lại dấu ấn chiến thuật nào. Những sự thay đổi điều chỉnh của ông đều quá chậm và không phát huy được hiệu quả...

Bầu Đức từng hy vọng lứa Công Phượng có thể vô địch V.League bằng lối chơi tấn công đẹp mắt, thế nhưng giờ đây chính những măng non mà ông đặt nhiều kỳ vọng lại bắt đầu mất phương hướng.

Thay vì đá ban bật, phối hợp nhỏ như giai đoạn đầu mùa, giờ đây họ bắt đầu tiêm nhiễm lối chơi “kiểu V.League”. Sẵn sàng phạm lỗi, rồi chuyền bóng dài và thậm chí nhồi bóng vào vòng cấm đối phương để cầu may. Sẽ là vô cùng đáng tiếc nếu như những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Đông Triều... bị thui chột tài năng và rồi rơi vào quên lãng.

BXH 13 mùa chơi tại V.League của HAGL:

img

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem