Lục bình
-
Trước kia, cây lục bình chỉ được xem như một loài thủy sinh hoang dại, lục bình già chỉ dùng để làm phân bón, hoặc thức ăn cho vật nuôi. Ngó non của lục bình để chế biến các món ăn dân dã như canh chua, xào, luộc... Thế nhưng 15 năm nay, lục bình lại chính là loại cây đem lại thu nhập kinh tế khá cho người dân.
-
Từng là nỗi ám ảnh của người dân vùng sông nước Hậu Giang do tốc độ phát triển nhanh, dày đặc, cản trở lưu thông, nhưng giờ đây, cây lục bình đã “sang trang”, từ cọng đến rễ đều được bà con tận dụng “hái” ra tiền, tăng thêm thu nhập lúc nông nhàn.
-
Nhờ trồng cây cảnh, cụ thể là trồng cây bông trang rồi tạo hình lục bình khổng lồ, ông Sáu Hùng (Huỳnh Văn Hùng, ngụ xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) bán kiếm bộn tiền...
-
Hiện nay, cây lục bình sống trên sông, kênh, rạch tưởng như là đã bị bỏ đi vì cản trở giao thông đường thủy, hạn chế dòng chảy. Thế nhưng, đây là loại nguyên liệu để sản xuất các loại đồ gia công, mỹ nghệ giúp cho người nông dân xã Phú Hữu, huyện An Phú (An Giang) có thêm thu nhập ổn định cuộc sống.
-
"Có một loài hoa mang sắc tím, thân bồng bềnh theo con nước đầy vơi…". Đó là những câu thơ của tác giả Vũ Quyên miêu tả loài bông lục bình. Không những đẹp, có ý nghĩa mà bông lục bình còn trở thành một món ăn độc đáo của bà con miệt vườn sông nước.
-
Thời gian qua, cùng với sự đồng hành của Agribank, nghề đan lục bình tại tỉnh Đồng Tháp rất phát triển, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân và giải quyết được lao động nhàn rỗi ở nông thôn.
-
Tình trạng lục bình phát triển dày đặc gây tắc nghẽn các dòng kênh tại Đồng Tháp đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông đường thủy cũng như đời sống của người dân trên các tuyến kênh.
-
Dù ở bất cứ thời kì nào chiến tranh luôn xảy ra ít hoặc nhiều, tùy theo trình độ phát triển từng thời điểm mà những người lính được trang bị cách tốt nhất trong chiến trường.
-
Từng cọng lục bình mềm, thơm, vị ngọt mát và mùi đặc trưng là món ngon dân dã, quê mùa được nhiều người yêu thích.
-
Không người trồng, chẳng ai chăm sóc, nhưng cánh đồng bèo tây ở thôn Ngọc Mỹ, xã Phú Mỹ (Quốc Oai – Hà Nội) đang nở rộ. Ngoài tác dụng thanh lọc không khí, loại hoa "rẻ như cho" này còn tạo ra cảnh quan đẹp mắt cho làng quê khi phủ một màu tím lịm.