Đấu giá căng tin trường học ở Châu Thành A (Hậu Giang): Hộ dân giao đất xây trường "cầu cứu" ngành chức năng

Huỳnh Xây Thứ sáu, ngày 04/10/2024 09:48 AM (GMT+7)
Năm 2010, gia đình ông Nguyễn Văn Nhàn (tỉnh Hậu Giang) được hứa tạo điều kiện cho bán hàng trong căng tin của trường sau khi giao 5.056m2 đất lúa để xây Trường Tiểu học thị trấn Một Ngàn. Đến nay, hộ dân này phải đi cầu cứu vì Nhà trường yêu cầu trả mặt bằng căng tin.
Bình luận 0

Lãnh đạo trường yêu cầu bàn giao lại mặt bằng căng tin

Ông Nguyễn Văn Nhàn (ở thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) thông tin với phóng viên Dân Việt, vào giữa năm 2010, ngành chức năng huyện nhiều lần vận động gia đình ông giao 5.056m2 đất lúa để xây Trường Tiểu học thị trấn Một Ngàn.

Cuộc sống của gia đình ông Nhàn phần lớn phụ thuộc vào việc trồng lúa nên tại thời điểm này gia đình ông không đồng ý. Nếu giao hết đất sản xuất, gia đình ông Nhàn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Để thuyết phục gia đình ông Nhàn giao đất, ngày 24/11/2010, UBND huyện Châu Thành A đã tổ chức đối thoại với người dân. Tại đây, ông Hồ Hoàng Ưng - Phó Chủ tịch thường trực huyện Châu Thành A (nay đã nghỉ hưu) hứa sẽ "tạo điều kiện cho gia đình chuyển đổi nghề" khi thu hồi đất bằng cách hỗ trợ cho gia đình bán hàng trong căng tin trường.

Lùm xùm vụ đấu giá căn tin ở Hậu Giang: Hộ dân giao đất xây trường học mong được giải quyết hợp tình- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nhàn ở thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thông tin với phóng viên Dân Việt về vụ việc. Ảnh: H.X.

Từ lời hứa này và trước sự chứng kiến của nhiều đơn vị chức năng có liên quan (lãnh đạo Phòng GD&ĐT, UBND thị trấn Một Ngàn, Ban Dân vận, Văn phòng HĐND, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện), gia đình ông Nhàn đã đồng ý giao đất.

Như lời hứa của lãnh đạo UBND huyện Châu Thành A, khi Trường Tiểu học thị trấn Một Ngàn đi vào hoạt động (năm học 2015-2016), gia đình ông Nhàn được mở căng tin bán hàng.

Tuy nhiên, đến tháng 2/2024, khi chưa có quyết định hay văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền về việc ông Nhàn phải dừng bán hàng trong trong căng tin, Trường Tiểu học thị trấn Một Ngàn đã tổ chức đấu giá (có 1 đơn vị đã trúng đấu giá với số tiền 267 triệu đồng) quyền khai thác căng tin trong trường.

Sau đó, Trường Tiểu học thị trấn Một Ngàn đã yêu cầu ông Nhàn bàn giao mặt bằng căng tin, để trường giao cho đơn vị trúng đấu giá. Ông Nhàn đã phản ứng, không đồng tình việc giao lại mặt bằng căng tin.

"Trước đây, gia đình tôi sống nhờ phần đất lúa này. Lãnh đạo địa phương hứa cho chuyển đổi nghề, thay vì trồng lúa thì bán trong căng tin nên gia đình tôi mới đồng ý giao toàn bộ diện đất lúa cho xây trường học. Diện tích lúa gia đình tôi giao là 5.056m2, hiện diện tích trường cũng là 5.056m2. Đến nay, nhà trường yêu cầu chúng tôi bàn giao mặt bằng là không hợp lý, hợp tình", ông Nhàn nói.

Lùm xùm vụ đấu giá căn tin ở Hậu Giang: Hộ dân giao đất xây trường học mong được giải quyết hợp tình- Ảnh 2.

Ngày 24/11/2010, trong buổi đối thoại với gia đình ông Nguyễn Văn Nhàn, ông Hồ Hoàng Ưng - Phó Chủ tịch thường trực huyện Châu Thành A (nay đã nghỉ hưu) hứa "tạo điều kiện cho gia đình chuyển đổi nghề" khi thu hồi đất bằng cách hỗ trợ cho gia đình bán hàng trong căng tin trường. Ảnh: H.X.

Phóng viên đặt câu hỏi về việc tại sao gia đình ông Nhàn không tham gia đấu giá mặt bằng căng tin trường, ông Nhàn chia sẻ: "Khác với các trường khác, gia đình tôi giao toàn bộ đất lúa cho địa phương xây trường và được lãnh đạo huyện lúc bấy giờ ưu tiên hỗ trợ cho bán trong căng tin.

Hơn nữa, những năm qua, trường xây theo từng giai đoạn, học sinh ít, lại thêm thời gian dài bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nên chúng tôi bán hàng không được bao nhiêu. Cũng vì 2 vấn đề nói trên, gia đình tôi không đấu giá, nếu có đấu giá chắc chắn không thắng được ai".

Sau khi nhà trường yêu cầu trả mặt bằng, ông Nhàn đã mang đơn đi cầu cứu, khiếu nại các nơi với hy vọng được các cơ quan chức năng xem xét và có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý hơn.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành A nói gì?

Phóng viên Dân Việt đã liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND huyện Châu Thành A. Lãnh đạo UBND huyện giao ông Lê Hoàng Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT huyện thông tin cho phóng viên.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Sơn cho biết, năm 2010, khi thu hồi đất của gia đình ông Nhàn, Nhà nước đã bồi thường tiền theo mức giá thời điểm đó và lãnh đạo UBND huyện có hứa sẽ tạo điều kiện cho ông Nhàn bán trong căng tin. Tuy nhiên, hiện nay có quy định về việc quản lý và sử dụng tài sản công, phải được đấu giá, chứ không tự thỏa thuận.

Lùm xùm vụ đấu giá căn tin ở Hậu Giang: Hộ dân giao đất xây trường học mong được giải quyết hợp tình- Ảnh 3.

Chính quyền địa phương đã xây Trường Tiểu học thị trấn Một Ngàn. Ảnh: H.X.

Theo ông Sơn, năm 2023, Đoàn kiểm tra phòng chống tham nhũng của tỉnh Hậu Giang đến huyện rà soát các cơ quan hành chính Nhà nước và phát hiện có một số đơn vị không tổ chức đấu giá theo quy định. Trong đó có Trường Tiểu học thị trấn Một Ngàn.

Từ đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Một Ngàn mới tổ chức đấu giá theo quy định của UBND tỉnh Hậu Giang.

Ông Sơn còn nhấn mạnh "Cam kết của Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A năm 2010 có hiệu lực nhưng do quy định mới hiện nay của UBND tỉnh về việc quản lý và sử dụng tài sản công nên các đơn vị phải chấp hành theo quy định, tức là phải đấu giá".

Ngày 23/9, phóng viên Dân Việt đã cùng ông Sơn trực tiếp đến Trường Tiểu học thị trấn Một Ngàn để trao đổi làm rõ thông tin phản ánh của ông Nhàn nhưng sau đó không gặp được hiệu trưởng.

Theo phóng viên tìm hiểu, gia đình ông Nhàn có gửi đơn đến ngành chức năng địa phương yêu cầu tạo điều kiện mở cổng phụ Trường Tiểu học thị trấn Một Ngàn để có thể bán hàng, có thêm nguồn thu cho gia đình. Phòng GD&ĐT có văn bản trả lời là "không đủ điều kiện để giải quyết".

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem