Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khác với mấy năm trước, để hưởng ứng Giờ Trái Đất năm nay, Hồ Gươm không thắp điện. Ngay từ chập tối, cả tháp Rùa và Cầu Thê Húc đều không có ánh đèn như thường lệ. Ở phía đền Ngọc Sơn, chỉ ánh lên vài tia sáng của đèn led trang trí màu xanh.
Trong khi đó, xung quanh Hồ Gươm, dàn đèn sát mép hồ và đèn cao áp cũng không được thắp sáng toàn bộ. Chỉ có một số được thắp lên, nhằm đảm bảo đủ ánh sáng cho người dân tập thể dục và đi dạo quanh hồ. Cùng với đó, một số nhà hàng, cơ quan, tổ chức ... ven Hồ Gươm cũng tắt điện từ rất sớm.
Đúng 20h30, giờ Trái Đất bắt đầu, các tòa nhà dọc các con phố ven Hồ Gươm đồng loạt tắt điện. Đèn led trang trí ở đền Ngọc Sơn cũng được tắt đi. Các bạn trẻ tập trung ở phía trước tượng đài Lý Thái Tổ bắt đầu châm nến, cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ, miệng hát vang các bài hát ngợi ca quê hương đất nước và bảo vệ môi trường.
Trong khi đó, ở Nhà hát Lớn Hà Nội, đúng 20 giờ 30, các bạn trẻ cũng cùng cất vang lời ca bảo vệ môi trường, đồng thời châm nến, thể hiện quyết tâm chung tay cùng thế giới thực hiện chiến dịch giờ Trái Đất.
Dưới đây là một vài hình ảnh về không khí giờ Trái Đất tại Hà Nội:
Tháp Rùa tối 26.3 không thắp đèn như mọi ngày |
Một số tòa nhà ven hồ Gươm cũng tắt điện từ khá sớm |
Khởi động giờ Trái Đất 2011 |
Các bạn trẻ châm nến ở phía trước tượng đài vua Lý Thái Tổ |
Các bạn trẻ đều thể hiện quyết tâm chung tay cùng thế giới thực hiện chiến dịch giờ Trái Đất, bảo vệ môi trường |
Đúng 8 giờ 30 phút, ở quảng trường phía trước Nhà hát lớn, các bạn trẻ cũng thắp nến để hưởng ứng giờ Trái Đất |
Lời ca tiếng hát sinh viên cổ vũ giờ Trái Đất |
Người nước ngoài cũng hứng thú với giờ Trái Đất ở Hà Nội |
Những khoảnh khắc lãng mạn khó quên trong giờ Trái Đất |
Vân Anh - Thu Vân - Lê Ngọc
Ảnh: Lãng Phong - Mạnh Xuân