Lương hưu - món quà quý của các con tặng cha

Thanh Ngân Thứ hai, ngày 05/12/2022 06:17 AM (GMT+7)
Khi biết tin cha mình định rút BHXH 1 lần cho con xây nhà, các con của ông Nguyễn Văn Tám đã cùng nhau góp tiền cho cha đóng 1 lần cho các năm còn thiếu để cha được hưởng lương hưu.
Bình luận 0

Những ngày giữa tháng 11, ông Nguyễn Văn Tám (ở khu 9 xã Trị Quận huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ) đến nộp hồ sơ thanh toán trợ cấp BHXH một lần. 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận thấy ông Tám có 14 năm 6 tháng tham gia BHXH và đã hết tuổi lao động nên giải thích cho ông rằng ông thuộc trường hợp được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/12/2022. 

Phân tích mức đóng, mức hưởng, tính ưu việt của chế độ hưu trí cho ông Tám nhưng ông vẫn nhất quyết nhận trợ cấp BHXH một lần nên cán bộ BHXH huyện Phù Ninh đành tiếp nhận hồ sơ của ông đồng thời báo cáo với lãnh đạo phụ trách về trường hợp ông Tám.

Lương hưu - món quà quý của các con tặng cha - Ảnh 1.

Ảnh: ông Tám đến nộp hồ sơ tại khu hành chính công Huyện Phù Ninh

Trong quá trình thẩm định ký hồ sơ BHXH một lần của ông Tám, lãnh đạo BHXH huyện lại tiếp tục gọi điện trao đổi với ông thông báo số tiền nếu thanh toán trợ cấp BHXH một lần chỉ được hơn 60 triệu. 

Nếu ông đóng thêm mức thấp nhất cho 66 tháng còn thiếu thì ông chỉ phải nộp 22,2 triệu đồng mà được hưởng lương hưu suốt đời. Chỉ sau khoảng 5,6 năm là ông đã hưởng đủ tổng số tiền hơn 22 triệu đó. 

Cuốn sổ hưu không chỉ là khoản dưỡng già ổn định của ông mà đó còn là minh chứng cho thời gian cống hiến, làm công tác ở xã Trị Quận. Nghe xong, ông Tám cám ơn cơ quan BHXH đã giải thích cặn kẽ, thấu tình đạt lý nhưng ông vẫn xin  rút BHXH một lần vì không thể có số tiền kia mà cũng không thể đi vay được do các con ông đều đang xây nhà.

Được biết, ông Tám có thời gian công tác tại xã Trị Quận, sau đó ông vào Miền Nam làm kinh tế, nay trở về quê hương thì ông mới làm thủ tục cấp sổ BHXH. 

Hàng tháng ông được hưởng tiền trợ cấp thương binh hơn 2 triệu đồng/tháng nên có cũng là chỗ dựa cho tuổi già. Giờ nếu phải đóng 1 cục hơn 22 triệu thì ông cũng không có tiền.  

Nắm được tâm lý của ông Tám, phần muốn được hưởng lương hưu nhưng ngại phiền các con nên lãnh đạo BHXH đã tìm cách liên hệ con gái ông là chị Lan Anh. 

Cán bộ BHXH đã nói chuyện với chị Lan Anh về trường hợp của bố và thuyết phục chị Lan Anh về giá trị, ý nghĩa tinh thần của việc hưởng chế độ hưu trí đối với bố chị. 

Việc các anh chị em trong nhà đều đang xây nhà nên bố mẹ chị dồn hết tiền cho các con, nhưng thiếu thì vay, vay còn trả được chứ cơ hội của bố chị thì đã giải quyết một lần sau này có tiền cũng không lấy lại được thời gian đã thanh toán. 

Sau khi nghe cơ quan BHXH phân tích, chị Lan Anh đã quyết luôn là xin dừng không thanh toán BHXH một lần và mấy anh chị em sẽ xúm vào tặng bố số tiền để nộp một lần cho những năm còn thiếu.

Ngay ngày hôm sau, ông Tám hồ hởi mang tiền đi nộp và chốt sổ BHXH giải quyết chế độ hưu trí từ ngày 1/12/2022. 

Cuốn sổ hưu là món quà ý nghĩa không chỉ thể hiện là kết quả của những năm tháng đi công tác của ông Tám mà còn chứa đựng cả sự quan tâm, tình yêu của các con đối với người cha mình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem