Lượt trận cuối bảng A: Thử thách “Đại bàng trắng”

Thứ bảy, ngày 16/06/2012 13:16 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ba Lan đã thể hiện được sự trưởng thành rõ rệt sau 2 trận đấu ở bảng A. Rạng sáng mai (17.6), “những chú đại bàng trắng” sẽ phải đối mặt với thách thức lớn mang tên Cộng hòa Czech...
Bình luận 0

Chơi bóng bằng “đầu”

Trước khi Euro 2012 khởi tranh, không phải ngẫu nhiên Ba Lan (chứ không phải đồng chủ nhà Ukraina) được kỳ vọng sẽ đoạt vé vào vòng trong, giúp “ngày hội bóng đá châu Âu” vẫn duy trì được sự sôi động sau khi vòng bảng khép lại. Những “chú cáo” ở bảng A dễ đối phó hơn nhiều so với “hổ báo” ở bảng D. Và thực tế, Ba Lan đã tìm được 2 điểm sau những trận hòa cùng tỷ số 1-1 trước Hy Lạp, Nga-kết quả đủ để họ duy trì niềm tin trước cuộc đọ sức “sinh tử” với Czech.

img
Rosicky (phải) sẽ dẫn dắt Cộng hòa Czech vượt qua chủ nhà Ba Lan?

Cái khó đối với các học trò HLV Smuda là họ sẽ phải nhập cuộc với ý chí quyết thắng, trong khi đó, Czech lại có điều kiện toan tính nhiều hơn. Cứ nhìn Ba Lan chơi tốt như thế nào trước tuyển Nga phóng khoáng ở lượt trận thứ 2 là hiểu Czech chỉ có 1 con đường: “Ru ngủ” đối phương chờ cơ hội ra đòn quyết định.

Không khó để hình dung ra một thế trận khá nhàm chán khi một bên nỗ lực tấn công nhưng thiếu lực, còn bên kia ra sức “phá” đối phương. HLV Bilek hiểu đội bóng của mình sẽ thua thiệt rất nhiều nếu đem sở đoản (thể lực) ra thi thố. Hãy tin, kinh nghiệm của nhạc trưởng Rosicky đủ để các chàng trai trẻ bên kia chiến tuyến như: Piszczek - Blaszczykowski - Lewandowski “điên tiết”. Và khả năng chơi bóng bằng đầu của Lewandowski sẽ không thể thắng “cái đầu” dày dạn kinh nghiệm trận mạc của Rosicky.

“Gấu” Nga âm thầm đi tiếp

So với cuộc đọ sức diễn ra cùng lúc (1 giờ 45 ngày 17.6, giờ Việt Nam), Nga dễ thở hơn nhiều khi đọ sức với Hy Lạp vốn lực bất tòng tâm. Có cảm giác những công thần như Karagounis, Samaras… đã “lăn hết mình”, làm tất cả những gì có thể nhưng không thể kéo nổi cả “đoàn tàu” vốn gặp quá nhiều vấn đề.

Trong quá khứ, Cộng hòa Czech và Ba Lan đã gặp nhau 5 lần, ưu thế đang nghiêng về Ba Lan với 3 thắng, 2 thua. Trong khi đó, Nga và Hy Lạp đã gặp nhau 10 lần, trong đó Nga thắng 4, hòa 5, thua 1. Lần gặp nhau gần nhất là trận giao hữu ngày 11.11.2011, hai đội hòa nhau 1-1.

Nhiều tình huống, các học trò HLV Fernando Santos biết mình phải làm gì nhưng sức lại không cho phép họ thực hiện ý đồ. Ở góc độ đó, dù Hy Lạp muốn tấn công mãnh liệt đối thủ Nga để ghi dấu ấn cuối cùng trước khi chia tay EURO, thì tất cả những gì họ làm được có lẽ chỉ là những “cơn gió thoảng” trước dàn cầu thủ đang tràn đầy hưng phấn bên kia chiến tuyến: Arshavin, Dzagoev, Kerzhakov…

Điều mà thầy trò Dick Advocaat cần phải lăn tăn một chút là làm sao đi tiếp mà không phải chịu những tổn thất về lực lượng do chấn thương, thẻ phạt. Đối thủ của họ ở tứ kết đều là những cái tên “khủng” ở bảng tử thần. Và không biết một người Hà Lan như Dick Advocaat sẽ vui hay buồn khi ông không còn phải nghĩ tới “cơn lốc màu da cam” (?!).

Ngược lại, những người Hà Lan sẽ nghĩ gì khi lần lượt Guus Hiddink (từng dẫn dắt Nga đánh bại Hà Lan ở tứ kết Euro 2008), và Advocaat có thể bay cao cùng đội tuyển xứ Bạch dương, còn đội nhà lại đang chật vật trong “vòng tay” của HLV Van Marwijk (?!).

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Cộng hòa Czech nhiều cơ hội có 3 điểm

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Cộng hòa Czech trong 90 phút đối đầu “sinh tử” với Ba Lan.

img
 

Với tư cách chủ nhà, Ba Lan luôn nhập cuộc với quyết tâm rất cao nhờ sự cổ vũ của đông đảo CĐV. Nhưng nói dưới trướng HLV Smuda là nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm mà trận ra quân gặp Hy Lạp là minh chứng. 90 phút đọ sức với Czech, họ còn phải chịu nhiều áp lực, thử thách lớn hơn nhiều, và rất khó tạo nên sự đột phá.

Trong khi đó, với những cầu thủ “già giơ”, Czech biết cách “ru ngủ” đối phương, trước khi ra đòn quyết định trong một thế trận mà Ba Lan phải tấn công nhiều (không tránh khỏi sự nôn nóng) với hy vọng giành đủ 3 điểm. Theo tôi, trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa.

Trận đấu còn lại của bảng A, Nga đủ sức đánh bại Hy Lạp vốn chỉ còn là “cái bóng” của chính mình ở EURO 2004. Hy Lạp thời điểm này đúng là đội lót đường khi dựa quá nhiều vào những lão tướng, và không thể hiện được lối chơi rõ ràng. Tất cả những gì họ làm được chỉ là hiệp 2 trận ra quân gặp Ba Lan. Tôi nghĩ, Nga sẽ thắng với cách biệt 1 bàn.

Nghệ sĩ hài Thành Trung: Nga sẽ thắng Hy Lạp 2-0

Danh hài Thành Trung nhận định, Hy Lạp được xem là đội kém hơn về mọi mặt. Trước hết, nói đến về kỹ thuật thì đội Hy Lạp không thể bằng đội Nga, bên cạnh đó đội Nga đang nắm giữ 4 điểm trong khi đội Hy Lạp chỉ có 1 điểm, nên tinh thần cũng như phong độ của đội tuyển Nga trong đêm 17.6 tới sẽ rất thoải mái. Dường như cánh cửa vào vòng trong đang chờ đón họ. Tôi đoán phần thắng sẽ nghiêng về đội Nga với tỷ số là 2-0.

img
 

Còn về trận Cộng hòa Czech - Ba Lan, đây sẽ là trận đấu khó đoán bởi Ba Lan yếu hơn về kỹ thuật cũng như về điểm số nhưng lại là đội được đấu trên sân nhà, được sự cổ vũ tinh thần rất lớn từ cổ động viên của mình nên đây có thể là một trận đấu cân bằng tỷ số có thể sẽ là 1-1 hoặc 0-0.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem