Lượt trận cuối bảng B: Hà Lan mơ điều kỳ diệu

Thứ bảy, ngày 16/06/2012 22:20 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau trận thua Đức 1-2, hơn 1.000 cổ động viên Hà Lan đã lên đường về nước sớm vì quá thất vọng. Nhưng, những người yêu Hà Lan với tất cả sự kiên nhẫn vẫn hy vọng rằng, “lốc da cam” sẽ lách qua khe cửa hẹp.
Bình luận 0

Phải thắng chính mình

Về lý thuyết, cơ hội của Hà Lan còn khoảng 20% dù đã thua 2 trận đầu, bởi Đức (đang có 6 điểm) vẫn có nguy cơ bị loại, còn Hà Lan không hề tuyệt vọng nếu bản thân họ không nghĩ vậy. Kịch bản cụ thể đã được xác định: Hà Lan bắt buộc phải thắng Bồ Đào Nha 2 bàn trở lên, đồng thời Đức thắng Đan Mạch. Nhiệm vụ nào cũng khó, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Quan trọng là người Hà Lan có còn quyết tâm, động lực và khát vọng vươn lên nữa hay không.

img
Hà Lan của Van Persie vẫn chưa hết hy vọng...

Với những người Hà Lan, khi khái niệm “đoàn kết” vốn là thứ xa xỉ nay đã tan như bong bóng xà phòng, gò các cầu thủ thành một khối thống nhất là chuyện cực khó. Khi tư tưởng “đá như phá lẫn nhau” còn tồn tại và không thể thay đổi trong ngày một, ngày hai, khi khoảng cách giữa đội hình chính với đội dự bị đã dẫn tới sự ức chế không giấu giếm, Hà Lan với vô số ngôi sao đến mức thừa mứa trên hàng công đã “trình diễn” một lối chơi tự phát, ích kỷ và rất dễ nản lòng trước khó khăn.

Ở thế dưới cả mức “chân tường”, Hà Lan bị loại sớm không còn là điều ngạc nhiên. Nhưng “yêu là hy vọng và đợi chờ”, bởi thế, những người trót yêu Hà Lan vẫn mong chờ đến cồn cào, cháy bỏng rằng, đội bóng của họ sẽ vượt qua chính mình, sẽ giải quyết được mâu thuẫn nội bộ mà đá một trận “chết bỏ” với Bồ Đào Nha. Đá để phục sinh thương hiệu “lốc da cam”, đá để bị loại vẫn không hối tiếc, thế mới là phẩm chất của các cầu thủ Hà Lan mà ai cũng muốn thấy.

Cần thay đổi để thắng

Sau trận thua Đức, huấn luyện viên Bert van Marwijk đã nói một câu khiến binh sĩ nản lòng: “Các cầu thủ Hà Lan quá thiếu can đảm”. Nhưng chẳng cần những người am tường về chuyên môn cũng biết, chính Marwijk mới là người thiếu can đảm khi ông tin tưởng một cách mù quáng vào những cầu thủ chơi dưới sức như Affelay, Willems nhưng lại đày đọa Huntelaar trên ghế dự bị. Ai chẳng biết, Huntelaar là đương kim Vua phá lưới Bundesliga và anh quá quen lối chơi các cầu thủ Đức (có tới 7 cầu thủ Bayern đá trận gặp Hà Lan)...

Điều quan trọng nhất lúc này là người Hà Lan có còn quyết tâm, động lực và khát vọng vươn lên nữa hay không.

Giờ không phải là lúc trách móc, đổ lỗi cho nhau nữa. Các cầu thủ Hà Lan nên quên đi sự chú ý về kết quả của trận Đức- Đan Mạch đá cùng giờ, cũng nên quên đi “điều kiện cần” phải thắng Bồ Đào Nha 2 bàn cách biệt. Nhiệm vụ của họ bây giờ là xây dựng lại thương hiệu “tấn công tổng lực” của người Hà Lan. Van Marwijk cũng nên loại bỏ tư tưởng xây dựng đội ngũ cứng nhắc của mình để tạo nên sự đột phá cho lối chơi của đội.

Những người yêu Hà Lan chẳng có chuyên môn bóng đá mà còn nghĩ nên để Huntelaar đá trung phong, Van Persie đá cánh trái, Robben đá cánh phải, biến sơ đồ 4-2-3-1 thành 4-2-1-3 thì tại sao ông Marijk lại không nhận ra và thử áp dụng?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem